Chùm thơ của Trịnh Huỳnh Đức TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 10:10 25/09/2019 Lượt xem: 607
CHÙM THƠ CỦA TRỊNH HUỲNH ĐỨC
 
QUAN HỌ NGƯỜI ƠI!
 
Người ơi, người hỡi đừng về
Giọng em luyến láy say mê lòng người
Bắc Ninh đón bạn muôn nơi
Áo ai lơ lửng qua cầu gió bay
Hội Lim nổi tiếng xưa nay
Áo the yếm lụa lời hay giọng vàng
Nội Duệ trống nhớ Trương Chi *
Cơi trầu cánh phượng mời nàng Mỵ Nương
Dân ca Quan họ vấn vương
Sông Cầu nước biếc lượn dòng lơ thơ
Trời xanh ngút ngát ngẩn ngơ
Giọng ai ngọt lịm sững sờ người ơi
Quan Họ đến hẹn lại lên
Cho anh gặp chị mình nên vợ chồng
Hội Lim chín đợi mười trông
Quê mình Kinh Bắc kẻ mong người chờ !
Người ơi
Người ở
Đừng về
Nhớ câu Quan Họ lời thề gửi trao  !

 
----------------------------------------
* Chú thích: Hội Lim có nguồn gốc từ hội chùa, hội hát, liên quan đến tiếng hát của chàng Trương Chi mà dấu xưa để lại là hình vết dòng sông Tiêu Tương khá rõ ở các làng quê vùng Lim. Giả thuyết có căn cứ vào truyền thuyết Trương Chi, Mỵ Nương và tính chất, đặc điểm của hội Lim là lễ hội sinh hoạt văn hóa và ca hát quan họ. Hội Lim có lịch sử rất lâu đời và phát triễn tới quy mô hội hàng Tổng. Tổng Nội Duệ gồm 6 xã, phường vùng Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 
 
CHÚC ÔNG
( Kính viếng linh hồn Đại tá Anh hùng Nguyễn Văn Bảy)

Ai củng biết ông
Anh hùng phi công
Bắn bảy máy bay
Quân xâm lược Mỹ
Bảo vệ vùng trời
Tổ quốc thân yêu
Nhưng có nhiều điều
Chưa bao giờ biết
Ở vùng Đồng Tháp
Ông lao động giỏi
Nuôi cá trồng hoa
Làm đậu chăn gà
Thâm canh lúa nước
Mỗi năm thu được
Gần trăm triệu đồng
 
Những ai biết ông
Cầm tinh số bảy
Nguyễn Văn Bảy ( A )
Là con thứ Bảy
Mười Bảy tuổi tròn
Ông đi Bộ đội
Lái máy bay MiG-17
Năm 1967
Được phong Anh hùng
Tám mươi tư tuổi
Ông lại ung dung
Về thăm các cụ
Duy nhất một điều
Ông chưa làm được
Kể chuyện Bác nghe
Trước khi ra Bắc
Bảy viếng cụ nhà*
Nhổ cỏ trồng hoa
Mong ngày thống nhất
Đưa Bác vào thăm
Miền Nam nhớ Bác!
 
Giờ về cực lạc
Chúc ông an bình!

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24-9-2019
Trịnh Huỳnh Đức

---------------------------------------------------- 
* Trước khi ra Bắc tập kết, ông Bảy đến viếng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ.
 
tin tức liên quan