Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 97 đến số cuối cùng - 100)

Ngày đăng: 09:55 03/01/2020 Lượt xem: 512
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 97 đến số cuối cùng - 100) 
 
Bồng Lai mới
 
Đào Chuông nở rộ khắp Bà Nà
Nguyên cả khu rừng thắm sắc hoa
Lạc giữa màn sương tìm Núi Chúa
Lối ven sườn núi ngắm Sơn Trà
Đâu còn mỏi gối người leo tới
Mà  đã băng đồi cáp vượt qua
Đến  đỉnh tham quan nhiều thắng cảnh
Đây Bồng Lai mới của thành Đà!
(Câu 192)
 

Đời lính
         
Chẳng biết khi nao cuộc chiến dừng
Trong vòng cực khổ mãi chưa ngưng
Chăn trăng điểm lá, mơ màng giấc
Gối gió hòa sương, lạnh lẽo rừng
Cũng vẫn thường khi mưa vuốt mặt
Ngoài ra có lúc đói thâu lưng
Cầm trang viết dở lòng xao xuyến 
Thơ gửi về quê, có kịp mừng!
(Câu 3222)
 

Tao ngộ
(Tặng bạn thơ)

Chưa được lần chung một chuyến tàu
Vui nhờ “phây- búc” kết thân nhau
Sum vầy tặng sách thâm tình bạn
Họp hội hòa thơ thắm nhịp cầu
Đã vội vàng trôi ngày ngắn ngủi
Sầu ngơ ngẩn ước nghĩa dài lâu
Chia tay luyến hẹn kỳ sau nhé
Phôi ảnh còn lưu buổi gặp đầu!
(Câu 550)
 

Tự trào
 
Đi  mãi chưa tường cách mối manh
Đâu còn chí thú chuyện phân giành
Chẳng màng lợi lộc khi bươn chải
Biết lượng sức tài lúc cạnh tranh
Con tạo xoay vần bao luật định
Người ta chuyển nghiệp mấy cơ thành
Sở trường chỉ mấy bài thơ tếu
Khanh tướng đâu mà muốn nổi danh!
(Câu 1158)

 
tin tức liên quan