Thơ xuân miền Kinh Bắc của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 02:23 12/02/2020 Lượt xem: 595
CHÙM THƠ XUÂN QUÊ HƯƠNG KINH BẮC
CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

 

XUÂN ĐÃ VỀ
 
Bắc Ninh ơi ! Lên thành phố rồi sao ?
Sông Cầu chảy lòng cồn cào da diết
Đường Suối Hoa chen xuôi ngược ra vào
Phố nhà cao gió lạc đường... đi miết...
 
Ai có gì trong lòng còn nuối tiếc ?
Đã thỏa mong hay vẫn mộng mơ đời ?
Xuân đã về sao thấy cứ chơi vơi
Bâng khuâng hoài cõi người qua dâu bể...
 
Khúc sông nào chảy chan tràn dòng lệ ?
Con chim nào hót để tiếng ta nghe ?
Ơi hôm nay xuân mới đã đi về
Môi hoa thắm miền quê vang trống hội...
 
Biết bao người hẹn lời còn đỗi
Để cho xuân đôi vắng ... lẻ đôi...
Người vẫn xa... chiến hào... vời vợi
Hương sắc xuân nay khắp đất trời.
 
Thành phố rồi thành phố Bắc ninh ơi !
Trái tim ta nhịp đập giữa đất trời
Xuân đã về từ rừng núi biển khơi
Đến đồng bằng quê hương ta thành phố.
  

GIÃ HỘI
 
Trống cơm giã hội bập bùng
Để cho lúng liếng ướt cùng bờ môi
Tiễn nhau xao xuyến bồi hồi
Nghẹn ngào không nói nên lời chia tay
 
Dùng dằng che nón mưa bay
Hẹn nhau gặp lại đến ngày hội sau
Có người " bay áo" qua cầu
Riêng tôi em gửi miếng trầu làm tin !!!
 
Sánh đôi ba sáu tiếng chim 
Bổng trầm giọng thổ giọng kim sân đình
Mưa xuân vương vấn Trúc Xinh
Í a...Quan Họ ... ta mình tương tư... 

CHO DÙ ĐI ĐẨU ĐI ĐÂU
QUÊ HƯƠNG TA VẪN CÙNG NHAU NHỚ VỀ...

 
 
MÙA  XUÂN NON NƯỚC
 
Mùa xuân lộc thắm hoa tươi .
Đào Mai cười nở đất trời vào xuân
(Thương người như thể thương thân 
Lá lành đùm rách -thiện -chân -mấy người ?)
 
Mùa xuân trống hội bồi hồi
"Trúc xinh"  em hát vang lời vọng ngân
Đi qua muôn nẻo xa gần 
Tươi trong hương sắc mùa xuân đất trời
 
Mùa xuân non nước ngời ngời
Ta càng yêu quí đất trời quê hương.
Đỗi thương người vẫn nẻo đường 
Trường Sơn rừng núi chiến trường năm xưa...
 

ĐẤT THUẬN THÀNH
(Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh - quê hương tôi )
 
Bút Tháp vẽ trời mây thắm xanh
Thuận Thành tranh Điệp sáng long lanh
Yếm đào mơ mải xây làng xóm
Khăn xếp đua say dựng phố thành
Cá lượn giang hàng bơi sóng bạc
Chim bay tít bổng vỗ trời xanh
Xưa thề xóa   cảnh trời nô lệ
Nay quyết giầu mạnh đất Thuận Thành...
  
THUẬN THÀNH QUÊ TÔI
 
HƯƠNG trời lồng lộng nước mây trong
QUÊ mẹ Âu Cơ đẻ trứng Rồng
ĐẤT sáng ngàn hoa tươi nét Điệp (*)
THUẬN  buồm dòng Đuống đẹp non sông
THẮM  tình hội nhập nhà vui sướng
ĐẸP nghĩa bang giao nước thịnh hồng
NHÂN  kiệt địa linh lừng xứ sở
VĂN minh thời đại sánh tây đông  !!!
----------------------------------------------- 
 
(*) Điệp  là giấy điệp còn gọi là giấy gió để làm tranh Đông Hồ)

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 

tin tức liên quan