"Mũ tai bèo". Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:30 04/05/2020 Lượt xem: 479
MŨ TAI BÈO - CHÙM THƠ
CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

 
 
MŨ TAI BÈO
 
Suối reo 
          Em đổi tai bèo
Rời tay chân bước
qua đèo mây bay
 
Đèo mây
        Bom đạn đêm ngày
Đã bao đồng đội
Nơi này đi xa...
 
Chênh chao
          hình bóng nhạt nhòa
Rừng cây lá đổi 
Đã qua bao  mùa.
 
Núi rừng
           môn thục rau chua
Mỏi mong em nấu
Mà chưa thấy người...
 
Tìm rừng 
          tìm núi biển khơi
 Tai bèo em đội
Xanh nơi đỉnh đèo...

BÔNG HOA ĐỈNH ĐỒI
 
 Võng đôi
               lúng liếng
                               xa rồi
Nhành lan hoa đỏ
               đỉnh đồi 
                            em trao
 
Núi rừng bom đạn ạt ào
Suối sông nước chảy
rì rào sóng xa
Tìm nhau năm tháng trôi qua
còn đâu cánh võng
bông hoa đỉnh đồi
 
Về gom
            nắng đỏ
                         đầy vơi
Gói trong ký ức
                   một thời
                              Trường Sơn.
 

KÝ ỨC
 
Yêu nhau từ nụ hôn đầu
Má hồng lúng liếng trao nhau nụ cười
 
Rưng rưng khói lửa ngút trời
Chia ly xa cách chơi vơi ngàn trùng
 
Căm hờn sôi sục nấu nung
Chiến tranh thua thắng cũng cùng đau thương
 
Bão tan gió lặng đời thường
Tìm nhau ngèn ngẹn vấn vương tình đầu
 
Gió bay tà áo qua cầu
Thoáng như ngày ấy trao nhau nụ hồng
 
Sông sâu dòng chảy mênh mông
Gom vào ký ức đục trong cõi người...
 
Trường Sơn đã có một thời
Trái tim đồng nhịp hát lời hành quân.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan