"Người chiến sĩ ấy"

Ngày đăng: 08:39 20/06/2020 Lượt xem: 1.601
        “NGƯỜI CHIẾN SĨ ẤY”



            
Bìa 1 cuốn sách                                           Bìa 4 cuốn sách

         Vâng, đấy là tên cuốn sách viết về Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật về Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng Thư ký Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
        Cuộc đời và sự nghiệp của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, ngay từ thời tuổi trẻ đã hội tụ khá nhiều điều đặc biệt. 17 tuổi nhập ngũ. Khi tròn 18 tuổi, anh đã là một trong những chiến sĩ lái xe đầu tiên có mặt ở Trường Sơn. Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn có lịch sử vẻ vang 16 năm, thì Hoàng Anh Tuấn có 14,3 năm góp phần cùng đồng đội làm nên một Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Chiến trường Trường Sơn gian khổ, ác liệt đã tôi luyện, tạo nên một Hoàng Anh Tuấn trưởng thành nhanh chóng và có phẩm chất quý của một cán bộ chính trị. 22 tuổi đã là cán bộ đại đội, 26 tuổi là Chính trị viên tiểu đoàn và 31 tuổi là Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn công binh 515 Trường Sơn…
       Trường Sơn là điểm tựa, là sức bật, là vốn sống và kinh nghiệm quý báu giúp anh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành một vị tướng mang trọng trách chủ trì lãnh đạo ở một cơ quan chiến lược của Bộ Quốc phòng. Chiến đấu và công tác ở nhiều đơn vị binh chủng và được giao nhiều trọng trách khác nhau nhưng Hoàng Anh Tuấn luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và năng lực để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Và Hoàng Anh Tuấn cũng đã tìm thấy hạnh phúc cuộc đời trên Trường Sơn khói lửa…
      Với những cách tiếp cận, với những góc nhìn và phân tích, đánh giá khác nhau, các tác giả đã khắc họa nên một chân dung Hoàng Anh Tuấn với những phẩm chất dung dị trong cuộc sống, quyết đoán và sáng táo trong thực hiện nhiệm vụ, gần gũi, đầy tình người trong cuộc sống… Và một mối tình đầy thử thách, đẹp, lãn mạn trên đại ngàn Trường Sơn giữa anh và nữ quân y Trường Sơn cũng được nhiều tác giả khắc họa. Đám cưới của anh có lẽ là đám cưới đầu tiên ở Trường Sơn những ngày khói lửa…Nửa thế kỷ đã qua, mối tình Trường Sơn ngày nào của anh chị giờ vẫn giữ được lửa ấm tình yêu bền đẹp, hạnh phúc bên con cháu trưởng thành…
      Vào Trường Sơn từ năm 1961, mãi đến tháng 3 năm 1979 Hoàng Anh Tuấn mới rời Trường Sơn nhận nhiệm vụ mới. Ngay sau khi nghỉ hưu năm 2007, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn lại gắn bó với Trường Sơn trong tổ chức truyền thống của những người lính Trường Sơn năm nào. 13 năm qua Tướng Hoàng Anh Tuấn tiếp tục khẳng định tâm huyết, trí tuệ và tầm nhìn của một cán bộ chiến lược. Anh đã cùng với tập thể Lãnh đạo Ban Liên lạc toàn quốc và sau này là Hội Trường Sơn Việt Nam tổ chức hoạt động hiệu quả, đầy ấn tượng “vì Trường Sơn, cho Trường Sơn mãi mãi tỏa sáng”. Những năm tháng đẹp ấy trong giai đoạn mới của cuộc đời Tướng Hoàng Anh Tuấn tiếp tục được các tác giả thể hiện qua nhiều phỏng vấn, trong những truyện ký đầy ấn tượng… để tiếp tục khắc họa hoàn chỉnh “bức chân dung” đẹp và rất riêng tạo nên một Hoàng Anh Tuấn của hôm qua và hôm nay lung linh giữa đời thường…
      Năm 2011, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã cho xuất bản cuốn hồi ký về cuộc đời - “Một thời chưa xa”. Cuốn sách “Người chiến sĩ ấy” hôm nay là một góc nhìn mới, khách quan qua lăng kính của các nhà văn, nhà báo và đồng đội nói và viết về anh – một vị tướng trưởng thành từ Trường Sơn đã và đang tiếp tục cống hiến “vì Trường Sơn, cho Trường Sơn”.
      Sách in đẹp, trang trọng với 250 trang trong đó có nhiều hình ảnh tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp và hạnh phúc gia đình của anh.
      Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và các đồng chí hội viên Trường Sơn cả nước cuốn sách “Người chiến sĩ ấy”.
       Phạm Thành Long

tin tức liên quan