"Về Quảng Ninh nghe em". Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:22 21/08/2020 Lượt xem: 433

------------------------------------------------------------------------

VỀ QUẢNG NINH NGHE EM

Anh đưa em về đất mỏ Quảng Ninh
Mảnh đất thân thương- địa đầu Đông Bắc
Một địa danh biết bao người thầm nhắc:
"Hãy nhanh chân đi tới, dẫu một lần".
Nào! Em cùng anh, ta hãy ghé thăm
Vịnh Hạ Long - một kỳ quan nổi tiếng
Nơi những chú rồng trầm mình dưới biển
Tạo dáng hình để du khách ngẩn ngơ
Hãy cùng anh lên thăm núi Bài Thơ
Nơi lịch sử cha ông còn lưu mãi
Vua Lê Thánh Tông với bài thơ gửi lại
Ngàn đời sau con cháu vẫn tự hào
Đảo Tuần Châu lung linh một vì sao
Những thắng cảnh đưa ta vào cõi mộng
Đảo du lịch luôn rạng ngời sức sống
Nên khách du cả thế giới muốn vào
Thương cảng Vân Đồn mới đẹp làm sao
Ghi dấu ấn những chiến công giữ nước
Thời nhà Trần thắng giặc Nguyên xâm lược
Bến cảng đầu tiên của Đại Việt anh hùng
Em hãy ghé thăm vùng đất mỏ kiên trung
Những Hà Lầm, Hà Tu…, vùng than nổi tiếng
Rồi Mạo Khê, Đèo Nai… mỗi khi nhắc đến
Càng thêm yêu những vùng mỏ đẹp giàu
Tới Quảng Ninh dù em ghé nơi đâu
Nhớ đừng quên thăm Trúc Lâm thiền viện
Nơi Vua Trần rời hoàng cung đã đến
Chọn núi cao Yên Tử để tu hành
Mời em về vùng rừng thắm, biển xanh
Vườn quốc gia Bái Tử Long thơ mộng
Nét tinh khôi đang ngời lên sức sống
Thế giới hôm nay ngưỡng mộ vịnh này
Hãy lên Bình Liêu ngắm cảnh đẹp thay
Vùng sơn cước những núi cao trầm mặc
Như thu nhỏ của cả vùng Tây Bắc…
Cửa khẩu Hoành Mô nhộn nhịp khách qua
Mời em về thăm Cẩm Phả quê ta
Tới Đảo Rều có hàng ngàn chú khỉ
Cách Cẩm Phả chỉ chừng non hải lý
Cảnh thiên nhiên hoang dã, khí mát lành
Rồi ghé Cô Tô - những bãi tắm trong xanh
Một quần thể năm mươi hòn lớn nhỏ
Quần đảo yêu thương rì rào sóng vỗ
Khúc nhạc đại dương như níu chân người.
Quảng Ninh quê anh- vùng đất đẹp tươi
Dáng cá sấu, đầu hướng về Đông Bắc
Quê hương anh, biết bao người thầm nhắc:
"Hãy nhanh chân đi tới, dẫu một lần".
Sài Gòn, 18/8/2020
Hoàng Đại Nhân
Hội viên hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan