"Biển Em và tôi" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 07:25 04/10/2020 Lượt xem: 479
BIỂN EM VÀ TÔI

Biển xanh ai nhuộm bao giờ ?
Mênh mông thẩm biếc bến bờ xa xôi
Bồng bềnh thuyền cá từng đôi
Trong bờ Trống Mái bồi hồi ngắm mây
Sao em không tắm gần đây
Cùng anh cưỡi sóng mình xây lâu đài
Cát vàng dấu gót chân ai
Lượm vài khoảnh khắc sóng xoài nắng mai
Trời xanh mây lụa đua tài
Biển thua sao được dặm dài trùng dương
Tắm đi em biển thân thương
Mặn mòi xanh mát vấn vương người đời…
Sầm Sơn kỷ niệm đây rồi
Biển xanh xõa bóng Em – Tôi rập dềnh !
Sầm Sơn Thanh Hóa – thành phố Hồ Chí Minh mùa thu 2020
Trịnh Huỳnh Đức
(Hội viên Hội NHNT Trường Sơn VN)     

tin tức liên quan