"Truyền thuyết hoa Lay Ơn" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 09:42 11/01/2021 Lượt xem: 1.376
Truyện thơ
TRUYỀN THUYẾT HOA LAY ƠN
Thơ Hoàng Đại Nhân

(Hoa Lay ơn, tiếng La-tinh gọi là Gia-dia-lus có nghĩa là cây hoa hình lưỡi kiếm- một loài hoa quen thuộc, có nhiều màu: đỏ cờ, đỏ tía, hồng đào, hồng nhạt, vàng, tím, và trắng sữa. Lay ơn thường được dùng phổ biến trong những ngày lễ, tết, nó được trưng bày như thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính đối với người đã khuất).

Thuở xa xưa một vị vua La mã
Đã tung hoành ngang dọc khắp bắc, nam
Chiếm nhiều vùng gieo bao cảnh lầm than
Mang nô lệ ra làm trò tiêu khiển

Nhắm vùng Phơranki, xua quân tiến đến
Thắng dễ dàng, bắt được lắm tù binh
Lệnh ban ra đem tất cả hành hình
Chỉ giữ lại hai tướng tài, trẻ nhất

Hai vị tướng rất kiên trung bất khuất
Cầu ơn trên - đấng Thượng đế lòng lành
Ban cho mình một cái chết thật nhanh
Còn hơn sống trong kiếp đời nô lệ

Nhưng mong muốn đâu phải là chuyện dễ
Bởi cả hai, Chúa đã sắp đặt rồi:
“Hãy dùng thanh gươm để nói với đời
Phải rửa nhục… giấc mơ đêm vừa báo”.

Bỗng mối tình ập đến như cơn bão
Hai chị em đều mê đắm hai chàng
Chuyện tình yêu sao mà lắm trái ngang
Bởi cả hai là những nàng công chúa

Vua chẳng ngăn, chỉ đưa ra lời hứa:
“Có tự do mới được sống yêu đương
Vào ngày mai, sẽ chuẩn bị đấu trường
Để hai tướng so đường gươm, lưỡi kiếm

Kẻ chiến thắng sẽ được quyền đi đến
Bờ yêu thương và nơi bến tự do
”.
Hai chàng trai đã hiểu được ý đồ
Lấy chém giết để làm trò tiêu khiển

Hai tráng sĩ, tay lăm lăm đốc kiếm
Dáng oai phong, mắt sáng quắc nhìn nhau:
“Hãy nhanh tay chém bay một cái đầu
Kẻ chiến thắng sẽ thoát đời nô lệ”!

Giết nhau ư ? Chúng ta sao có thể ?
Rồi bất ngờ họ ôm xiết lấy nhau
Biết hôm nay hẳn sẽ bị rơi đầu
Nhưng thà chết chẳng thể nào hèn hạ

Cả đấu trường và cả vua La Mã
Cùng lặng im trước hành động hai chàng
Kiếm cắm sâu vào đất, đứng hiên ngang
Nhận cái chết trong dáng hình thanh thản

Vua thét lính: "Hãy mau mau xử trảm"
Chém hai chàng rồi kéo xác mang chôn
Việc xảy ra làm tất cả điếng hồn
Hai thanh kiếm khua leng keng trong gió

Nơi đấu trường thắm những dòng máu đỏ
Khi xuân sang loài cây lạ mọc lên
Lá mướt xanh mà nhọn sắc như tên
Nụ vươn thẳng như dáng hình lưỡi kiếm

Thật độc đáo, một loài hoa quý hiếm
Sắc đỏ tươi rực rỡ tựa màu cờ
Lá vươn dài đón ánh nắng tự do
Hoa Lay ơn được gọi tên từ đó.

 

(Chuyển thể từ Truyền thuyết hoa Lay ơn trong kho tàng truyện cổ Việt Nam, nguồn Internet).

Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan