"Lời hẹn muộn màng" - Thơ: Vũ Thinh – Nam Định

Ngày đăng: 07:37 01/03/2021 Lượt xem: 360
LỜI HẸN MUỘN MÀNG
 
Còn đâu những cánh buồm nâu
Sông quê mình có còn đâu cánh buồm ?(!)
Một Thời để nhớ để thương
Một thời gắn với cánh buồm tuổi thơ
Trẻ chung và những mộng mơ
Thời thơ ấu đến bây giờ...quá xa
Đào “rơi”, Phượng vĩ rụng hoa
Cúc tàn ...trời đã chuyển qua đông rồi
(Bốn mùa đây - bốn mùa đời )
Ta phiêu dạt khắp biển khơi, núi đồi
Bây giờ tóc bạc, da mồi
Về quê thăm lại bãi bồi , dòng sông...
“Người xưa” vãn đợi vẫn mong
Nhìn nhau mà thấy trong lòng xót xa
Phũ phàng lắm một đời hoa
Người ơi thứ lỗi cho ta hỡi người
Muộn màng.. . Lỡ hẹn mất rồi
Chỉ còn “lý nhí “ một lời:
“KIẾP SAU”

 
Ngày 28/2/ 2021 (17 tháng 01 Tân sửu)
(Về quê chợ Đế-Đại Thắng)
Vũ Thinh – Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan