Chùm thơ tháng hai năm Tân Sửu của Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 06:07 23/03/2021 Lượt xem: 370
Chùm thơ tháng hai năm Tân Sửu của Hà Đỗ Tú
 
TỰ TÌNH VỚI MÙA XUÂN
Có một nhành hoa nở trước thềm
Nhìn kìa cánh mỏng ướt sương đêm
Mùi bông dịu tỏa hương ngào ngạt
Phấn nhụy còn vương chút mật mềm
Có phải Xuân đang ghì sót lại
Hay là Hạ đã tới gần thêm
Mà sao giọt nắng chưa thèm tới
Để mặc mưa phùn lất phất êm.
 

MỪNG ĐẠI HỘI CỰU TNXP
Hội Cựu Xung Phong của xã nhà
Về mừng Đại hội với trăm hoa
Thanh Xuân bám trụ ngoài tiền tuyến
Tuổi hạc siêng năng mẫu mực à
Vẫn sống làm gương cho lớp trẻ
Chung lòng đổi mới xóm làng ta
Từ ngày thực hiện nông thôn mới
Họ góp bao công của đó mà.
 
CHỚ CÓ LƠ LÀ
(Viết cho mùa lễ Hội Xuân 2021)
Vừa cho mở cửa đã đông người
Khuyến cáo 5K cũng bỏ xuôi
Lỡ dịch Covi mà ghé tới
Dù mời Phật Tổ chỉ than ôi
Dân từ khắp nẻo vô nườm nượp
Tứ xứ về đây khứ lại hồi
Nếu bị lây lan thì hổng biết
Truy tìm các F! Ở đâu trời.
 

KHÚC NHẠC BUỒN
Hoàng hôn rủ xuống lúc chiều tà
Thiếu nữ ôm đàn dạo thiết tha
Tiếng hạc xa kêu hòa vọng tới
Trầm ngân lảnh lót nhịp la đà
Nghe mà dạ xót buồn tê tái
Uẩn khúc lòng đau đứt quãng à
Chắc dỗi hờn nên đành mượn nhạc
Mong đời nhẹ bớt nỗi sầu nha.
 

TRỌN NIỀM VUI
Ngẫm lại ngày xưa chuyện tớ mình
Ưng vì nốt nhạc tính tình tinh
Cho nên mới kết thành chồng vợ
Chắp sợi tơ duyên tạo bóng hình
Thuở đó còn Xuân lòng cháy bỏng
Giờ này tuổi hạc dạ đinh ninh
Đôi ta vẫn giữ đời vui khỏe
Sắp trọn trăm năm vưỡn xập xình.
 
NHỚ MÙA XUÂN CŨ
Vài ngày ngõ lất phất mưa Xuân
Ngọn bưởi bờ sông nở trắng ngần
Gió khẽ đu đưa lành lạnh tỏa
Mùi hương hắt lại ngát thêm gần
Ngày xưa nhớ tuổi vừa trai lớn
Hái trộm chùm hoa tặng gái thân
Mái tóc cài bông làng mở hội
Đôi mình sóng bước đẹp tình nhân.
 

XÓT XA
Mưa rơi ướt cả áo quần rồi
Thấm đẫm vai gầy lạnh lắm thôi
Cứ tưởng như vầy thì rắc rối
Mà sao lại thấy vẫn tươi cười
Trông kìa dạ xót thương vời vợi
Ngó vậy lòng đau tiếc của giời
Nghĩ tối về mà đau cũng tội
Giờ ai giúp được cảm ơn trời.
 

XUÂN VƯƠNG
Vẫn thấy nhiều bông nở trước hè
Mai vàng rực rỡ sắc còn hoe
Mơ màng tưởng Tết vừa sang nhể
Nỏ biết phân Xuân đã cận kề
Giá kể mùa hoa dài mãi thế
Thì đời sẽ đẹp tựa Sao Khuê
Làm cho cảnh vật bày muôn vẻ
Dạ lại tơ vương chửa muốn về.
 
CHÀO MỪNG 8 THÁNG 3
Ngày này của 8 tháng 3 nha
Phụ nữ ai ai cũng được quà
Các chị tươi cười đầy phấn khởi
Cô bà rạng rỡ tựa ngàn hoa
Nhưng vì dịch bệnh còn nguy hại
Bởi vậy chung vui chỉ tại nhà
Quét dọn lau chùi cho sạch sẽ
Chào mừng phải thực hiện “5K”.
 

THẦM THƯƠNG
Thiếu vắng người thân dạ tủi hoài
Làm mình bịn rịn chẳng nguôi ngoai
Trưa chiều thấp thỏm lòng tia ngái
Sớm tối bâng khuâng dạ đợi dài
Có lẽ thầm thương lời vọng lại
Hay là trộm nhớ bóng hình ai
E vì dịch bệnh nên còn ngại
Gửi mấy vần thơ.. thả lưới chài.
 

BÊN EM LÀ BIỂN RỘNG
Chiều hè dạo mát ngắm xa khơi
Biển vắng hôm nay thật tuyệt vời
Sóng mãi xôn xao hòa bản tấu
Triều dâng khỏa khúc nhạc không lời
Vai kề chút đỉnh còn như thiếu
Muốn dựa nhiều hơn cả cuộc đời
Chỉ đợi ông tơ bà nguyệt ới
Là mình hạnh phúc đó anh ơi.
 
HỌ BẢO TÔI
Ông này chắc hẳn vẫn còn yêu
Viết lách tình thơ cũng mĩ miều
Có thể tâm hồn đầy lãng mạn
Hay vì trí tuệ vẫn còn phiêu
Thôi thì mặc các cư đồng mạng
Kệ họ hùa tô vẽ ít nhiều
Cứ bảo là mình đang dưỡng não
Cho dài cuộc sống tuổi sang chiều.
 

TỰ SỰ
Lỡ phải rời xa thế giới này
Ai thèm nhớ đến mệnh mình đây
Thơ thì sẽ lấp vào quên lãng
Thể xác vùi chôn dưới cỏ dầy
Bởi vậy bây giờ chăm ngó ngoáy
 Mong rằng bữa ấy bút còn hay
Lòng mơ ước được tình ai đó
Đặt nén nhang lên nấm mộ gầy.
 

Hà Đỗ Tú. Hội viên Hội VHNT TS.
CTV Hội Cựu TNXPVN.

tin tức liên quan