Chuỗi thắng kỷ lục - Tuyệt vời đội tuyển VN - Ký sự: Hoàng Văn Kính
CHUỖI THẮNG KỶ LỤC - TUYỆT VỜI ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM
Nếu trước đây, bóng đá Việt Nam thường bị đặt dấu hỏi về khả năng duy trì sự ổn định trong những hành trình dài, thì hiện tại mọi việc đã khác. Đội tuyển không chỉ biết cách giành chiến thắng, mà còn biết cách kiểm soát trận đấu, giữ nhịp và xử lý những thời điểm khó khăn mà không đánh mất mình.
Với trận thắng ĐT Malaysia với tỷ số 3-1 trên sân Thiên Trường tối 31-3, ĐT Việt Nam đã mở ra một dấu mốc đặc biệt dưới thời HLV Kim Sang-silk, nối dài mạch toàn thắng lên con số 13, chuỗi kết quả chưa từng xuất hiện trong lịch sử đội tuyển. Như vậy thầy trò HLV Kim Sang-sik đang trải qua 17 trận bất bại, trong đó có 15 chiến thắng và chỉ 2 lần chia điểm. Khoảng cách giữa hiện tại và kỷ lục 18 trận không thua dưới thời Park Hang-seo giờ chỉ còn là một trận đấu.
Điều ấn tượng là chuỗi phong độ ấy không đến từ những khoảnh khắc bùng nổ nhất thời. Nó được xây dựng qua từng trận, từng giải đấu, từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến các lứa trẻ. Riêng ở vòng loại Asian Cup 2027, việc toàn thắng cả 6 trận là minh chứng rõ ràng cho sự vượt trội về đẳng cấp lẫn bản lĩnh.
Một phần quan trọng tạo nên diện mạo ấy nằm ở chiều sâu lực lượng. Bên cạnh những trụ cột quen thuộc, đội tuyển giờ đây có thêm nhiều lựa chọn đáng tin cậy. Sự góp mặt của các cầu thủ gốc Việt và những nhân tố nhập tịch như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên giúp lối chơi trở nên đa dạng, linh hoạt hơn, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh thực sự trong nội bộ.
Cùng với đó, nền tảng từ các tuyến trẻ cũng đang cho thấy sự kế thừa rõ ràng. Lứa U23 liên tục để lại dấu ấn ở đấu trường châu lục, trong khi các đội U21, U19 được bổ sung nhân sự đều đặn, tạo nên một dòng chảy liên tục cho đội tuyển quốc gia.
Chuỗi 13 trận thắng có thể chưa phải đỉnh cao cuối cùng, nhưng nó phản ánh một thực tế dễ nhận thấy: ĐT Việt Nam đang đi trên một quỹ đạo ổn định và giàu tiềm năng. Và với chỉ một trận nữa để chạm tới cột mốc mà người tiền nhiệm Park Hang-seo từng thiết lập, hành trình của HLV Kim Sang-sik rõ ràng vẫn còn nhiều điều đáng để chờ đợi.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn