"Đề phòng trộm cắp" - Truyện cười của Vũ Đăng Bút

Ngày đăng: 07:03 19/04/2022 Lượt xem: 961
---------------------------------------------------
ĐỀ PHÒNG TRỘM CẮP
 
      Nghe tin dạo này bọn trộm cắp hoạt động ghê quá, ông Ngễnh sốt ruột, nhắc mọi người trong gia đình cần thận trọng. Ông buộc lại cánh cửa cổng bằng tre nứa đã xiêu vẹo, đồ đạc sắp xếp cất gọn lại.
       Sáng hôm ấy ông còn lên tận chợ huyện tìm mua bằng được một ổ khóa thật tốt để khóa lại đôi dép mà hàng ngày ông dùng nó để đi đây đi đó. Nhưng ông thấy lạ là từ khi đôi dép được khóa vào với nhau, thì bọn trộm cắp càng rình mò nhiều hơn.
       Ông Ngễnh cũng chẳng hiểu ra sao nữa, chắc là chúng nó rình mò muốn lấy cái ổ khóa kia thôi, chứ đôi dép cũ nó thèm gì ?!...

 
Vũ Đăng Bút,
Số nhà 329, đường 20/8, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Đt 0335491309.
tin tức liên quan