ĐA NGHI
- Này, tớ rất thắc mắc tại sao điểm trúng tuyển ngành Báo chí của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) năm 2025 là 28,2, năm nay tụt xuống còn 22 điểm. Giảm đến hơn 6 điểm chuẩn.
- Có lẽ do lùm xùm vụ hơn hai chục tờ báo bị xướng tên, báo chí bị rớt giá thê thảm, không còn là ngành hót nữa.
- Cũng phải thôi. Nghề nào cũng vậy, nếu làm ăn chân chính thì sẽ tồn tại bằng không thì chẳng ai thèm đoái hoài.
- Đúng thế. Dạo này tớ cũng chẳng thèm đọc, kể cả những tờ báo hót bởi những thông tin ở đấy thấy nó cứ sao sao ấy.
- Cũng không đến mức phải quá đa nghi như thế. Mình phải là đọc giả thông thái, thời buổi này mọi thông tin đều phải được chọn lọc kẻo mình cũng là kẻ đồng loã đấy.
- Đến một số từ báo có tiếng cũng không đúng, giả dối thì chẳng hiểu nó thế nào nữa?
LẲNG LẶNG MÀ NGHE NÓ KHÁO NHAU
Tôi vỗ vai lão: Có chuyện gì à, mà sao mặt mũi cứ như bị chó cắn ý.
- Tớ lo quá. Thằng đít cua học hành thì chả ra gì, tới đây thi tốt nghiệp không biết thế nào.
- Ghé sát tai vào đây, tớ mách nhé. Ông cứ chi mạnh cho mấy tay giám thị coi thi. Gì chứ không 10 thì cũng 9,5 điểm.
- Chỉ sui dại. Lỡ bị phát hiện, huỷ kết quả thì toi à.
- Thì đã sao. Thi lại là cùng chứ gì. Đấy như ở cái trường chuyên Tuyên Quang, hơn 300 thí sinh gian lận thi cử ầm cả lên thế mà tất cả đều được thi lại. Thế mới đỉnh chứ.
- Nhưng luật đâu có cho phép thi lại.
- Ông đúng là người giời. Luật là do con người làm ra, bẻ kiểu gì chẳng được.
- Thật à. Xem ra thi cử thời nay cũng chả khó. Để tớ về lo tiền chạy mối.
Lẳng lặng mà nghe nó kháo nhau/ Thời nay thi cử khó gì đâu/ Phen này tớ quyết đi buôn chữ/ Thiên hạ bao nhiêu đứa ngước nhìn*”
- Thôi ông ạ. Thành danh kiểu ấy nhục lắm.
------------------
* Dựa bài thơ: Năm mới chúc nhau của cụ Tú Xương
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn