GIẦU NGHÈO – XƯA VÀ NAY
Trong một chuyến công tác, đi cùng với một đồng chí Lãnh đạo của Hội Trường Sơn Đường - Hồ Chí Minh Việt Nam. Trên đường về chúng tôi ghé thăm một gia đình đồng đội, tại một tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc bộ. Chủ nhà mang ra mời khách một món ngon, bây giờ được gọi là đặc sản; đó là khoai lang luộc.
Mấy người trong Đoàn khách, ai cũng vui vẻ bóc khoai ăn và khen: “Khoai ăn vừa bở vừa bùi lại còn ngọt nữa…”! Đồng chí Trưởng Đoàn nói:
- Ngày xưa nhà giầu thì ăn cơm trắng, còn nhà nghèo mót mãi mới được mấy củ khoai lang to bằng ngón tay cái, ăn cầm bữa. Ngày nay, nhà nghèo thì ra sức ăn cơm để lấy năng lượng mà cầy cuốc kiếm ăn. Nhà giầu thì không dám ăn cơm vì sợ ăn nhiều sẽ thừa gluco, sinh ra mỡ máu; nên ăn khoai lang cho nó lành, lại có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, nên khoai lang trở thành đặc sản!
Đồng chí kể tiếp: Ngày xưa nhà giầu thi đi Hon Đa, nhà nghèo thì đi bộ để kiếm ăn… Ngày nay, người nghèo thì đi xe máy lo chạy vạy, kiếm tiền. Người giầu thi lo đi bộ để thể dục chống mỡ máu, béo phì!
Còn tôi nhớ lại câu chuyện trong một lần Hội diễn văn nghệ quần chúng gồm toàn các tri thức trẻ của một công ty Tin học nổi tiếng. Các bạn trẻ diễn một vở kịch rất hay. Trong đó có các câu hỏi, ngắn, đáp ngay và nhanh:
Câu hỏi thứ nhất:
- Con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là gì? Trả lời:
- Con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là thông qua cái dạ dầy!
Câu hỏi thứ 2:
- Bạn hay so sánh cuộc sống hôm nay và ngày xưa khác nhau như thế nào? Trả lời:
- Ngày xưa các cụ ăn cỗ ở trong nhà, còn đi vệ sinh ở ngoài vườn. Ngày nay người ta ăn tiệc ở ngoài vườn và đi vệ sinh ở trong nhà!
Ngẫm ra, có rất nhiều phần đúng và hình ảnh rất cụ thể, sinh động…!
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn