Hội mới... Chùm truyện vui cười - Hoàng Văn Kính
HỘI MỚI
Này, ông là người rất cần mẫn lại luôn yêu quý phụ nữ sao không được tiến cử vào cái ban chấp hành HỘI CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHỤ NỮ MÃN KINH mới thành lập ngày 9-11-2025 đấy!
- Ông nhìn cái mặt tớ giống thằng mãn kinh lắm à. Nếu có cái Hội chăm sóc phụ nữ còn kinh trả mời tớ cũng xung phong, nhưng chăm sóc người mãn kinh như thế nào nhỉ.
- Phụ nữ mãn kinh dễ cáu, dễ nổi nóng, hay buồn vô cớ…mình gần gũi tỷ tê, động viên rồi sờ mó xoa bóp để họ có cảm hứng dịu bớt những cơn cáu bẳn.
- Ừ, gì chứ tớ làm ngon. Nhưng như thế có phân biệt đối xử với cánh mày râu không nhỉ.
- Ý ông là sao?
- Ông có thấy tủi thân và bất công không. Lẽ ra phải đồng thời thành lập HỘI CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐÀN ÔNG HẾT TINH như thế mới là bình đẳng giới chứ. Hay đàn ông khi đã quá đát thì chẳng ai thÈm quan tâm nhỉ.
- Ừ có lẽ ta phải làm cái đơn kiến nghị ông ạ.
TỚ CỨ TƯỞNG
Lão hớt hải chạy sang hỏi: Ông có biết chuyện tầy đình gì không?
- Lúc nào chả có chuyện tầy đình, ý ông muốn hỏi cái chuyện gì.
- Cái lão Chung ấy không biết ra lò lúc nào mà lại chễm trệ ngồi ghế Chủ tịch UBND thành phố Hà nội. Thật chẳng hiểu thời cuộc thế nào cả.
- Ông lại nghe tin vịt chứ gì
- Có cả họ và tên lót Nguyễn Đức nhá, nhầm sao được.
- Đúng là chữ tác dánh chữ tộ. ông Chủ tịch mới là Nguyễn Đức Trung - Trung tờ rờ. Còn cái lão mặc áo Juve cũng là Chung nhưng Chung cờ hờ.
- Thế mà tớ cứ tưởng…!
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hôi VHNT Trường Sơn