Nhiều truyện ... Truyện vui cười: Hoang Văn Kính

Ngày đăng: 03:35 16/03/2026 Lượt xem: 20
NHIỀU CHUYỆN

          Sang chơi, thấy bà hàng xóm diện bộ đầm đỏ chót lượn lờ trước gương. Tôi tò mò hỏi: Bà xắp đi du hý đấy à?
          - Du diếc gì đâu. Chuẩn bị để sớm mai đi dự ngày Hội non sông. Nhưng còn đang phân vân lắm.
          - Mọi việc đã rõ như ban ngày, có gì mà…
          - Tám người bầu lấy năm, toàn những cái tên nghe lạ hoắc, chỉ biết mặt qua tấm hình bằng bốn đốt ngón ta, biết chọn ai có đủ tâm và tầm đây?
          - Bà chỉ lắm chuyện, mình cứ làm tròn bổn phận công dân yêu nước là được.
          - Ừ nhỉ, thế mà mình chẳng nghĩ ra!
          Rủ nhau trẩy hội non sống/ Áo dài, váy ngắn, môi son, má hồng/ Đường quê rợp bóng cờ hoa/ Tay cầm lá phiếu hân hoan đi bầu/ Tám vị bỏ ba để năm/ Đủ đức, đủ tài biết chọn ai đây/ Năm năm mói có một kỳ/ Làm tròn bổn phận xứng tầm công dân.
 
          LƯƠN…NHƯ MẼO

          Tôi vỗ vai lão: Này mình là đấng mày râu mà sao ông cứ hay lươn lẹo, lời nói trước sau bất nhất.
          - Thì đã sao, tại cái lưỡi nó không có xương. Oách xà lách như cái lão Tờ-răm cũng hơn gì mình.
          - Bậy, lão là Tổng thống một cường quốc đứng đầu thế giới đấy.
          - Mách có chứng nhé. Miệng lão lúc nào cũng ra rả kêu gọi hoà bình, lại còn ngoác mồm đòi cái giải Nô-ben về hoà bình nữa chứ, thế mà vô cớ đem máy bay, tên lửa vượt cả ngàn cây số sang giết chết cả ngàn dân I-ran, lại còn huyênh hoang đòi xoá sổ người ta nữa chứ. Bậy quá!

                Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan