Cả đêm mơ mộng - Truyện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 02:59 26/06/2026 Lượt xem: 5
CẢ ĐÊM MƠ MỘNG

- Lão nở mũi: Ông ạ, cái hay của bóng đá nằm ở yếu tố bất ngờ. Diễn biến trận đấu bất ngờ, kết quả trận đấu bất ngờ và người lập kỳ tích cũng bất ngờ.
- Chắc ông lại nói đến trận đấu bất ngờ đêm qua khi Ecuador đánh bại một tuyển Đức chứ gì.
- Đúng thế, không nhiều người tin nhưng bằng tinh thần quả cảm, lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời, đại diện Nam Mỹ đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất vòng bảng khi lội ngược dòng thắng 2-1. Chiến thắng ấy không chỉ đưa Ecuador vào vòng đấu loại trực tiếp mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo dành cho tham vọng vô địch của tuyển Đức.
- Nhưng tớ thích xem trận đấu giữa Hà Lan và Tuynisi hơn vì có trọng tài nữ sinh như mộng tên là Katia Itzel García (Mexico) điều khiển trận đấu. Là nữ trọng tài thứ ba trong lịch sử làm trọng tài chính tại World Cup nam. Bảo đảm ông mà xem trận ấy thì cả đêm mơ mộng không sao ngủ được.
         
                                                                                 BÉ NHƯNG CÓ VÕ

- Này, xem mấy đội “gà mờ” thi đấu tớ thấy đội tuyển VN mình có kém cạnh gì đâu mà sao không được tham Word cúp 2026 nhỉ.
- Ông nói thế nào. Đã vào đến Word cúp thì toàn gà cựa không có gà mờ. Chỉ có cựa dài hay ngắn, sắc hay tù thôi.
- Tiếc cho đội tuyển VN, thuộc hàng đình dám ở ĐN Á chứ chơi à.
- Ông ơi, con hát mẹ khen hay. Bóng đá ĐNÁ đến thời điểm này cũng chỉ là cái ao làng thôi. Mặc dù đất rộng, người đông đấy!
- Thế đội tuyển VN không tranh xuất à.
- Có tranh, nhưng bị loại. Nguyên nhân là các thất bại trước Indonesia ở cả hai lượt trận (0–1 trên sân khách và 0–3 trên sân nhà). Các trận đấu diễn ra từ năm 2024 cơ.
- Trông người mà ngẫm đến ta. So với mấy cái mắt muỗi thấy buồn quá!
- Đừng nói thế. Nó bé nhưng có võ?

               Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan