Kinh quá! Phở Cung đình?
Ngày đăng:
09:35 22/09/2020
Lượt xem:
846
KINH QUÁ - PHỞ CUNG ĐÌNH!
Ăn nhiều mỳ tôm, dạo này nghe quảng cáo trên tivi, muốn đổi món, bà xã tôi đi siêu thị bê về hơn 10 gói phở Cung đình.
Sáng nay, bà vợ tôi lấy 3 gói phở Cung đình ra nấu ăn sáng cho ông bà và đứa cháu ngoại. Thằng cháu ngoại 10 tuổi của tôi xà xuống bếp phụ với bà. Nó thấy bà ngoại cầm cái kéo định cắt gói phở, nó vội hét lên:
-Bà ngoại! Sao bà lại nấu phở Cung đình? Kinh lắm, nguy hiểm lắm! Bà xã tôi dật nảy người sau tiếng thét của cháu.
-Cái gì mà nguy hiểm với kinh lắm vậy?
Tôi thấy thế cũng bước vào bếp lên tiếng hỏi.
-Ăn phở Cung đình kinh lắm, sao bà lại nấu cho cả nhà ăn vậy?
-Làm sao mà cháu lại bảo phở Cung đình kinh?
-Thế ông bà không xem ti vi à? Nó hỏi chúng tôi.
-Ngày nào mà ông bà lại chả coi tivi kia chứ!
-Thế ông bà không nghe cô ca sĩ Hồ Ngọc Hà hát về phở Cung đình à?
-Cái cô mà ngồi ăn phở Cung đình ấy à? Thỉnh thoảng ông có nghe. Hình như nó ở chương trình quảng cáo thì phải?
-“Sợi mền dai thanh nữ hầm xương”. Sợi phở mền, dai. Còn gói gia vị là từ “thanh nữ hầm xương” đấy ông bà ạ. Khiếp quá! Cháu không ăn phở Cung đình đâu. Mà ông bà cũng không nên ăn.
-Cháu nói bậy bạ thế nào chứ ai lại hát như thế kia chứ? Cháu mà bịa đặt là bị cơ quan thông tin truyền thông người ta phạt đấy nhé. Vợ tôi quay ra nói với đứa cháu ngoại.
-Cháu không dám bịa đâu. Lát nữa ông bà nghe trên tivi mà xem. Nói rồi nó ra phòng ăn bật tivi. Đúng lúc ấy, chương trình “Chào buổi sáng” có quảng cáo. Thằng cháu tôi mở to vơ lum chiếc tivi.
-Ông bà chú ý nghe cho rõ, kẻo lại bảo cháu bịa nhé!
Tivi hiện lên hình ảnh cô ca sĩ Hồ Ngọc Hà đôi môi đỏ chót đang cầm đôi đũa cho những sợ phở vào miệng…Lời cô hát đúng là: “…sợi mềm dai thanh nữ hầm xương…” thật. Tại sao lại là “…sợi mềm dai thanh nữ hầm xương…” nhỉ? Nguy hiểm quá! Đúng như thằng cháu ngoại của tôi nói thật. Thế hóa ra gói gia vị của gói phở Cung đình là từ “thanh nữ hầm xương” ư?
Không biết nhà quảng cáo có xem lại ca khúc phục vụ quảng cáo phở Cung đình đã đặt lại lời mới từ ca khúc “Hà Nội đêm trở gió” của Trọng Đài không nhỉ? Sao lại tối nghĩa thế kia chứ? Đến một đứa trẻ lên 10 mà cũng “kinh” phở Cung đình thì quảng cáo như thế để làm gì nhỉ?
Phạm Hồng Châu.
tin tức liên quan