Chùm truyện vui cười tháng 9* của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 08:04 24/09/2020 Lượt xem: 465
Chùm truyện vui cười tháng 9* của Hoàng Văn Kính

Môn thể thao mới
-Ông ạ, trái đất hình như quay chậm lại. Mọi thứ cứ theo một điệp khúc, dậm chân tại chỗ chán ngóet.
-Ông nhầm, trong lĩnh vực thể thao mới phát minh một môn thi đấu mới đấy.
-Tuyệt vời, môn gì vậy ông.
-Môn đánh võng . Quả bóng  bị đội dưới đá lên đội trên và ngược lại cứ thế họ đá qua, đá lại
-Tưởng gì chứ môn này không mới. Từ Bắc chí Nam ở đâu cũng có. Chỉ khổ khán giả cứ phải giương mắt ra xem, chán ngán mất hết cả niểm tin. Thế mới có chuyện: Tình hình nó bất thình lình/ Cho nên phải đa lên trình cấp trên/ Cấp trên chưa rõ tình hình/ Đá trả cấp dưới nắm thêm tình hình.
-Lạ nhỉ, mấy thằng trọng tài đâu mà không chịu tuýt còi. Hay nát như salat trộn mayenem rồi.

 
To không khỏe.
Hai ông bạn đang ngồi café sáng ở vỉa hè – Này, ông có nhìn thấy cái lão đang đi bên kia đường không. To con thế chắc lão khỏe lắm nhỉ.
-Chưa chắc. To vòng bụng, bé vòng đời, trông thế thôi nhưng đã chắc xách nổi dép cho vợ.
-To chưa chắc đã khỏe. Chả trách cái thằng Tầu to là thế mà phải ôm nhục trước Việt Nam ta xuốt cả ngàn năm. Hung hăng, tinh tướng, phùng má trợn mắt nhưng cứ đụng vào ta là ôm đầu máu. Việt Nam hình chữ et-sờ ( S )/ Ngàn năm văn hiến sợ gì ngoại bang/ Từ Cụ Tổ đến thằng cu/ Ngại gì mũi lõ, ngán gì tầu lai.
-Ừ cái thằng này chỉ to mồm, hung hăng dọa nạt, già nắn rắn buông ác như con tê giác nhưng một khi gặp phải đối thủ xứng tầm á: Sỹ với tướng tụt quần mà chạy/ Ống đồng ống nứa ống nào cũng chui.


Hoàng Văn Kính 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn  

tin tức liên quan