Có một ngày vui sau một niềm vui

Ngày đăng: 09:44 29/05/2022 Lượt xem: 728
CÓ MỘT NGÀY VUI SAU MỘT NIỀM VUI
 
       Đại hội lần thứ III – Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội ngày 18 tháng 5 năm 2022 đã thành công rực rỡ. Đây không chỉ là niềm vui của những đại biểu dự Đại hội mà còn là niềm vui của gần nửa triệu cán bộ, hội viên của hội trên khắp miền Tổ quốc.
       Cũng trong thời khắc này, với hàng chục Nữ chiến sỹ Trường Sơn đến từ các tỉnh phía Nam, phần lớn là những người giữ vị trí là Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam; Ủy viên BCH Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh hân hoan về dự Đại hội hôm nay ngoài tận hưởng niềm vui chung họ còn có thêm một ngày vui liền đó…
       Từ cách nghĩ, cách làm đầy tính thực tiễn và sáng tạo của tập thể đội ngũ lãnh đạo Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh cùng với tấm lòng thiện nguyện từ cá nhân và gia đình đồng chí Trần Thị Chung Chủ tịch hội. Một phương án tổ chức mời một số chị em là Ủy viên Ban chấp hành hội thuộc các tỉnh từ nam Trung bộ trở vào một chuyến đi với mục đích chính là tham quan và trải nghiệm mô hình trang trại của gia đình đồng chí Trần Thị Chung tại thôn Hạnh Phúc xã Tân Hợp huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái đã được thực hiện. Sở dĩ trong chuyến đi này chỉ gồm một số chị em đến từ các tỉnh phía Nam vì trước đó vào tháng 2 năm 2022 nhân hội nghị triển khai công tác đầu xuân 2022, thường trực Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Thị Chung đã thực hiện mục tiêu kép - chọn trang trại của gia đình đồng chí Trần Thị Chung để làm địa điểm vừa tổ chức hội nghị vừa tạo cơ hội để chị em các tỉnh phía Bắc có chuyến đi du lịch vùng miền và tham quan mô hình trang trại…
       Vào buổi chiều cùng ngày 18 tháng 5 năm 2022 – Sau khi hoàn thành các hoạt động tại đại hội tất cả số chị em thuộc các địa phương nói trên và một số đồng chí trong Ban thường trực, Ban thường vụ Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh cùng lên xe hướng về điểm hẹn. Cùng đi với đoàn hôn nay có Đại tá Đinh Công Ty, nguyên Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam, nguyên Phó Ban liên lạc hội Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh.
       Thật bất ngờ khi xe đưa đoàn đến địa điểm trang trại của gia đình đồng chí Trần Thị Chung tại thôn Hạnh Phúc xã Tân Hợp huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái thì ở đó đã có mặt đông đủ đại biểu gồm: Đoàn đại diện cho Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Tiến Quang Chủ tịch hội dẫn đầu; Đoàn đại diện cho Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn và Câu lạc bộ nghệ thuật  Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái do đồng chí Tống Thị Hiền Trưởng Ban liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Yên Bái dẫn đầu. Đây là đoàn đại biểu đặc biệt với tư cách vừa là khách mời, vừa là chủ nhà thuộc địa phương sở tại ra đón đoàn.  
       Hoạt động đầu tiên của chương trình chuyến đi này là đêm giao lưu Văn nghệ với lực lượng nòng cốt là đoàn Câu lạc bộ nghệ thuật  Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái, tất cả đã làm nên một chương trình giao lưu văn nghệ đầy ấn tượng – họ mang đến cho nhau những ca khúc, những điệu múa đi cùng năm tháng mang đậm nét một thuở Trường Sơn, những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và bao giai điệu Tổ quốc yêu thương, đặc biệt trong chương trình giao lưu này Câu lạc bộ nghệ thuật  Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái còn mang tặng những đồng đội đến từ phương Nam những làn điệu âm nhạc đặc sắc mang âm hưởng vùng miền…
       Ngày thứ 2 của chuyến đi được diễn ra với một kịch bản khép kín – Đầu giờ sáng là chương trình tham quan trang trại. Trực tiếp dẫn đoàn đi tham quan trang trại, đồng chí Trần Thị Chung vui vẻ chia sẻ và giới thiệu cùng đoàn những gì có ở nơi đây là thành quả của tinh thần quyết tâm, giám nghĩ giám làm của hai người lính – Chị và CCB Phan Văn Máy chồng của chị, cùng với đó chị Chung cũng giới thiệu về những dự định cho mở rộng mô hình và phát triển trên mảnh đất trên trăm héc ta vốn là nơi mà trước đó được coi là miền đất khô cằn và sỏi đã này.
Có một tình tiết rất thú vị và cũng rất ý nghĩa đó là trong khi tham quan vùng trang trại của gia đình đồng chí Trần Thị Chung, chị em trong đoàn đã cùng nhau chụp những tấm ảnh trên nền của những vách núi đá, những khe suối, những hàng cây… Khi được ghi những hình ảnh nơi này trong đoàn ai nấy đều lấy làm vui và coi đây là tái hiện những hình ảnh của những năm tháng sống chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên con đường Trường Sơn năm xưa…
       Sau chương trình tham quan và trải nghiệm tại khu trang trại – một chương trình gặp mặt và giao lưu lại được diễn ra, khác với chương trình giao lưu của tối hôm trước, tại buổi giao lưu này chị em kẻ Bắc người Nam cảm thấy thân mật hơn và cũng gần nhau hơn, họ đã có được cơ hội để cùng trải lòng với những ký ức không thể nào quên của một thuở chiến trường, những thành quả, những buồn vui của cuộc sống đời thường hôm nay…
       Trong khuân khổ của buổi gặp mặt và giao lưu này đã diễn ra chương trình Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tặng 14 suất quà cho Hội Trường Sơn và tặng phần quà cho tập thể Câu lạc bộ nghệ thuật  Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái, tổng giá trị phần quà tặng nói trên thuộc nguồn tài trợ của 2 đồng chí Trần Thị Chung, chủ tịch và Vũ Thúy Hòa, Phó Chủ tịch hội. Cũng tại buổi gặp mặt thân mật này mỗi đại biểu còn được nhận một phần quà lưu niệm được chế tác từ sản phẩm ra đời trên chính khu trang trại của gia đình đồng chí Trần Thị Chung.
       Tham dự chương trình gặp mặt và giao lưu này còn có sự hiện diện của đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Tân Hợp huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái – Đồng chí Trương Văn Thân, Chủ tịch hội và đồng chí Trần Quốc Thái, Phó Chủ tịch hội. Tại đây các đại biểu đã chứng kiến chương trình làm việc và ký kết giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hợp về việc Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh khoán và Hội Cựu chiến binh xã Tân Hợp nhận khoán nuôi đàn bò sinh sản 10 con – Đây là đàn bò gia đình đồng chí Trần Thị Chung tự nguyện trao tặng cho Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh để hội gây quỹ hoạt động ( giá trị đàn bò tại thời điểm trao tặng tương đương 250 triệu đồng). Hai bên thống nhất trong quá trình giao nhận khoán, số lượng bò con sinh ra được chia mỗi bên hưởng một nửa… theo bản hợp đồng này đồng chí Trần Thị Chung còn cam kết trích 10 sào đất ruộng trong khu trang trại của gia đình đồng chí cho Hội Cựu chiến binh xã Tân Hợp sử dụng trồng cỏ để tạo thêm nguồn thức ăn chăn nuôi đàn bò.
       Từ nguồn thông tin mà chúng tôi được biết: Góp phần cho chương trình hoạt động nói trên tất cả kinh phí phục vụ hoạt động đều do gia đình đồng chí Trần Thị Chung tài trợ. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên hoạt động tương tự được tổ chức theo hình thức nói trên tại trang trại của gia đình đồng chí Trần Thị Chung. Chỉ tính từ tháng 2 năm 2022 đến nay tại trang trại này ngoài chương trình nói trên, trước đó  đã diễn ra 2 chương trình – Chương trình thứ nhất là hội nghị khu vực phía Bắc triển khai công tác đầu xuân 2022 của hội kết hợp du lịch vùng miền và tham quan mô hình trang trại… (sau chương trình này ngày 03-4-2022  Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai công tác đầu xuân 2022 khu vực các tỉnh phía Nam tại Nha Trang, Khánh Hòa, chương trình này được thực hiện bởi sự tài trợ chính của đồng chí Vũ Thúy Hòa, Phó Chủ tịch hội). Và ngày 29-4-2022 một hoạt động dành cho đoàn Nữ chiến sỹ Trường Sơn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũng đã diễn ra trong khoảng thời gian 02 ngày cùng với đó đồng chí Trần Thị Chung còn tài trợ kinh phí thuê phương tiện đưa đoàn Nữ chiến sỹ Trường Sơn Yên Thành đi tham quan một số điểm du lịch tại Sa Pa, Lào Cai và trở về Hà Nội…
       Một cách nghĩ, một cách làm đầy tính sáng tạo của tập thể những người lãnh đạo Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh cùng với tấm lòng thiện nguyện từ cá nhân và gia đình đồng chí Trần Thị Chung, đồng chí Vũ Thúy Hòa đã minh chứng cho tính tích cực trong thực hiện tôn chỉ mục đích hoạt động “ Truyền thống và nghĩa tình”; của khẩu hiệu hành động “ Tập hợp – Đoàn kết – Thống nhất – Đồng thuận” của Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam chúng ta.    
       Một loại hình hoạt động có thể coi là “không chính khóa” nhưng hiệu quả, ý nghĩa và sức lan tỏa rất đáng để chúng ta ghi nhận… Với những người có mặt trong hoạt động này nói chung và những chị em Nữ chiến sỹ Trường Sơn đến từ các tỉnh phía Nam nói riêng…. Họ nói rằng: “CÓ MỘT NGÀY VUI SAU MỘT NIỀM VUI” quả cũng chẳng có gì làm chúng ta bỡ ngỡ…
       Kết thúc bài viết này chúng tôi xin được dẫn lời phát biểu cảm tưởng trước giờ kết thúc buổi gặp mặt giao lưu của của Nữ chiến sỹ Trường Sơn Đặng Thị Bích Được, Trưởng Ban Liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bình Thuận – Trong lời phát biểu đầy xúc động của mình chị Bích Được cảm ơn Thường vụ và BCH Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh; cảm ơn Hội Trường Sơn, Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn và Câu lạc bộ nghệ thuật  Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái. Cảm ơn đồng chí Trần Thị Chung và gia đình chị, theo đó chị Bích Được đã dẫn câu nói rằng: Tôi và đồng đội của tôi hôm nay đã mục sở thị cái gọi là “yêu thương tìm đến với yêu thương…” và chị đã trích đọc khổ thơ 5 câu mà chị đã từng đọc từ một bài thơ viết về hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn tiểu đoàn 930 – Nguyễn Thị Chiên, Thái Bình – Một tổ chức mà chị Trần Thị Chung là người dầy công vun đắp trong suốt quá trình thành lập và hoạt động…
“…Trần Thị Chung – chị thắp lên ngọn lửa
Để yêu thương tìm đến với yêu thương
Để tay trong tay ôn một thuở chiến trường
Và dắt dìu nhau trên bước đường còn lại
Nghĩa cử chị đồng đội còn ghi mãi…”  


Trong niềm vui trước thành công của đại hội III Hội Trường Sơn Việt Nam.
Đại biểu Nữ CSTS trong cả nước hân hoan chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Hội TSVN






 

Một số hình ảnh trong đêm giao lưu Văn nghệ tại khu trang trại (5 ảnh trên)


Đồng chí Trần Thị Chung thân mật đón tiếp và giới thiệu với đoàn khách về khu trang trại của gia đình mình





Một số hình ảnh ghi lại từ chương trình gặp mặt giao lưu ( 4 ảnh trên)


Phần quà khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa từ Hội Nữ CSTS - đường HCM
gửi đến Hội TS và CLB nghệ thuật  Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái


Thăm khu vực chăn nuôi gia súc, đoàn đứng bên khu nuôi đàn bò sinh sản, trong đó có 10 con bò
gia đình đồng chí Trần Thị Chung trao tặng gây quỹ hoạt động cho 
Hội Nữ CSTS - đường HCM


Thăm khu rừng trông trầm hương và sưa đỏ của trang trại
mà tưởng như đi giữa một công viên, một khu du lịch sinh thái





Từ nền vách đã, khe suối, quả đồi. Các chị thả mình vào những bức ảnh
để tái hiện lại những hình ảnh một thời quen thuộc giữa Đại ngàn Trường Sơn (3 ảnh trên)






Chùm 5 ảnh trên là số ít trong loạt ảnh lưu niệm ghi lại những giây phút bên nhau
trong chuyến đi đầy ý nghĩa của chị em 

 
Thực hiện: Phạm Sinh và Phùng Sao 

tin tức liên quan
test 123