Gặp mặt Kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Trung đoàn 251 Công binh

Ngày đăng: 05:55 31/10/2022 Lượt xem: 210
GẶP MẶT KỶ NIỆM 57 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 251 CÔNG BINH
 
       Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2022. Tại quần thể di tích Lịch sử Quốc gia - “Cây Gạo làng Phú Xá” phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội – Đầu mối Giao thông liên lạc của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, từ năm 1941 đến 1945. Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Trung đoàn Công binh 251 tổ chức buổi gặp mặt thường niên, kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Trung đoàn ( 27/11/1965 – 27/11/2022).
       Buổi gặp mặt có sự hiện diện của trên bốn chục hội viên trên địa bàn các quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội. Ngoài số hội viên của Ban Liên lạc, Ban Tổ chức buổi gặp mặt còn mời một số đại biểu khách mời có nhiều gắn bó thân thiết với Ban Liên lạc.
       Trước giờ khai mạc buổi gặp mặt, các đại biểu được thưởng thức một chương trình giao lưu Văn nghệ với sự tham gia của Câu lạc bộ Văn nghệ Trường Sơn quận Tây Hồ và các hội viên trong Ban Liên lạc. Âm hưởng từ những bài ca của một thời lửa đạn đan xen với những ca khúc trữ tình ra đời từ sau chiến tranh toát nên niềm tự hào và chất lạc quan trong cuộc sống của những người một thời mang áo lính và hôm nay họ cùng về chung vui nơi này mặc dù người trẻ nhất trong số họ cũng đã ở độ 75-76 mùa xuân…
       Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu do đồng chí Nguyễn Quốc Thiện, Phó Ban Liên lạc thực hiện là bài phát biểu hướng vào chương trình Kỷ niệm của đồng chí Đặng Sơn, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Trường Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Trung đoàn Công binh 251. Bài phát biểu của đồng chí Đặng Sơn cho chúng ta biết rằng Trung đoàn Công binh 251 là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Công binh và là đơn vị Công binh cơ giới đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiệm vụ của đơn vị là xây dựng sân bay Quân sự, mở đường, bắc cầu phục vụ chiến đấu. Sân bay Yên Bái xây dựng năm 1966 là công trình mang dấu ấn của Trung đoàn.
       Do nhu cầu của chiến trường, tháng 3 năm 1968 (sau tết Mậu Thân) Trung đoàn nhận lệnh hành quân và vượt Cổng trời vào Trường Sơn làm nhiệm vụ mở đường, bắc cầu đảm bảo giao thông cho xe đưa hàng vào các hướng chiến trường…
       Xuất phát từ đặc điểm riêng Trung đoàn Công binh 251 có đội ngũ cán bộ chiến sỹ gồm những Kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách khoa, tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài và những sỹ quan được đào tạo tại Trường Sỹ quan Công binh, phần lớn trong số này có tay nghề và kinh nghiệm trong thi công cơ giới nên tháng 10 năm 1970 đơn vị đã được giải thể, cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn được điều về làm lực lượng nòng cốt tại các đơn vị Công binh có quy mô lớn hơn của Bộ đội Trường Sơn.
       Buổi gặp mặt Kỷ niệm hôm nay trong khuân khổ thời gian chưa đầy 3 giờ đồng hồ nhưng đã có khoảng thời lượng lớn dành cho các đại biểu phát biểu chia sẻ ký ức, họ cùng nhau ôn lại những tháng năm bên nhau xây dựng sân bay Yên Bái; Ôn lại một thời ngủ rừng gác Barie, chặt Rong đanh, chống lầy, đói cơm thiếu muối nhưng lại thừa những cơn sốt rét rừng, thừa lửa đạn hiểm nguy... Dù vậy nhưng với trách nhiệm của người Quân nhân và với truyền thống vẻ vang của Trung đoàn, dù ở môi trường công tác chiến đấu nào cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn vẫn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cũng từ đó họ thấy thật tự hào về cái phiên hiệu 251 của một thời gian khổ đạn bom nơi núi rừng Yên Bái và một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.
       Có một điều hiếm thấy ở một đơn vị Quân đội cấp Trung đoàn, đó là điểm lại trong đội hình các thế hệ cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn 251 qua các thời kỳ đã có hàng chục đồng chí phấn đấu trở thành cán bộ cao cấp trong Quân đội; hàng chục đồng chí trở thành những Chuyên gia, những Nhà Khoa học, Nhà giáo và không ít đồng chí đã thành đạt trong quá trình cống hiến cho xã hội và xây dựng kinh tế gia đình…
       Cũng trong niềm vui của buổi gặp mặt hôm nay – Những CCB Trung đoàn 251 không thể không nhắc đến những người đồng chí đồng đội thân yêu đã vĩnh viễn ra đi do hy sinh nơi chiến trường và do tuổi cao sức yếu, do bệnh tật hiểm nghèo bởi hậu quả chiến tranh…
       Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Trung đoàn Công binh 251 được thành lập từ năm 1993, tính đến nay đã là 29 năm, hoạt động của Ban Liên lạc cũng không ngoài tôn chỉ mục đích của Hội Trường Sơn Việt Nam, đó là “Truyền thống và nghĩa tình đồng đội”. 29 năm qua hầu như năm nào Ban Liên lạc cũng tổ chức gặp mặt đồng đội một lần. Thật xúcđộng và cũng rất ấn tượng khi trước giờ chia tay nhau tất cả đều chúc nhau an yên mạnh khỏe và hẹn năm sau chúng ta lại gặp nhau… Và câu nói đầy lạc quan của đồng chí Đặng Sơn trong thời khắc này lại càng làm cho không khí giờ phút chia tay sôi động thêm và cũng ấm áp thêm – đồng chí Đặng Sơn nói “ Chúng ta quyết tâm duy trì nếp tổ chức gặp mặt hàng năm - Duy trì đến khi còn 10 người thậm chí 5 hoặc 3 người chúng ta cũng vẫn tìm đến nhau…
       Khép lại một cuộc gặp mặt đầy ấn tượng, chúng ta tin rằng –  Những lời chúc và cả niềm mong của những hội viên Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Trung đoàn Công binh 251 hôm nay sẽ trở thành hiện thực bởi trong mỗi người “Truyền thống và nghĩa tình đồng đội” luôn đồng hành cùng họ.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ CUỘC GẶP MẶT



Địa điểm diễn ra cuộc gặp mặt




Đại biểu tham dự buổi gặp mặt (3 ảnh trên)


Đồng chí Nguyễn Quốc Thiện, Phó Ban LL tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu





Một số tiết mục trong chương trình Văn nghệ chào mừng (4 ảnh trên)


Đồng chí Đặng Sơn, Trưởng Ban LL trình bày bài phát biểu trong buổi gặp mặt


Đồng đội và những phút cùng nhau tâm sự...


Chân dung một hội viên trong ngày gặp mặt



Chia sẻ Ký ức một thời đến từ Đại biểu Hà Văn Sỹ và Vũ Minh Vỹ (2 ảnh trên)




Ấm áp nghĩa tình đồng đội từ những tấm ảnh lưu niệm có từ buổi gặp mặt (3 ảnh trên)
 
Phạm Sinh thực hiện

tin tức liên quan
test 123