Cuộc Gặp mặt thấm đậm hai tiếng “Đồng đội”

Ngày đăng: 08:22 08/11/2022 Lượt xem: 499
CUỘC GẶP MẶT THẤM ĐẬM HAI TIẾNG “ĐỒNG ĐỘI”
 
       Chiều ngày 05 và sáng ngày 06 tháng 11 năm 2022. Tại Trung tâm Văn hóa xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Ban Liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 khu vực huyện Gia Lâm đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ và trở thành chiến sỹ Sư đoàn 471 của lớp hội viên trong ban Liên lạc Khu vực Gia Lâm – Hà Nội, cùng với đó cũng là giao lưu ôn lại truyền thống của Sư đoàn 471 anh hùng giữa các vị đại biểu khách quý cùng các thế hệ cán bộ chiến sỹ Sư đoàn đến từ các địa phương trên toàn quốc.
       Về dự và chung vui tại buổi gặp mặt Kỷ niệm có: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam; Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc; Đại tá Nguyễn Thuận Quảng, Chủ tịch Danh dự cùng các đồng chí Ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc. Đoàn Đại biểu Đảng bộ, Chính quyền và các Ban ngành đoàn thể xã Ninh Hiệp do đồng chí Lâm Tiến Bắc, huyện ủy viên, Bí thư Đảnh ủy xã dẫn đầu.
       Tham gia buổi gặp mặt còn có 484 đại biểu là cán bộ, hội viên thuộc Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 sở tại và các Hội, Ban Liên lạc thuộc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam.
       Các hoạt động trong chương trình gặp mặt Kỷ niệm được Ban tổ chức sắp xếp khoa học và chu đáo – Chiều ngày 05 Tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gia Lâm, buổi tối cùng ngày là chương trình giao lưu Văn nghệ tại Khu Du lịch sinh thái “Cánh buồm xanh”.
       Sáng ngày 06-11 trước giờ khai mạc tại Trung tâm Văn hóa xã Ninh Hiệp các đại biểu được thưởng thức một chương trình Văn nghệ đặc biệt chào mừng.
       Diễn văn của chương trình Kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Văn Đoan trình bày – Bài diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử đáng tự hào của Sư đoàn 471 anh hùng qua các thời kỳ, cũng chính từ đó mà thế hệ những anh chị em 45 năm trước nhập ngũ và trở thành chiến sỹ Sư đoàn 471 cũng thấy rất vinh dự và tự hào vì mình đã được đứng trong hàng ngũ của Sư đoàn và ít nhiều cũng được góp công sức của mình để tô đậm thêm cho niềm vinh dự tự hào ấy… Bài diễn văn cũng nêu rõ – Để xứng đáng với niềm vinh dự và tự hào này, những Cựu chiến binh, những hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 cần tiếp tục phấn đấu về mọi mặt, làm tốt nghĩa vụ người công dân, tích cực tham gia hoạt động Truyền thống và nghĩa tình Trường Sơn…
       Về dự và chung vui trong buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã tặng hoa, quà và có bài phát biểu – Một bài phát biểu mang phong cách rất gần gũi như người đồng đội nói với người đồng đội, vừa chia sẻ vừa tôn vinh vừa động viên, để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi người có mặt hôm nay, nhất là lớp hội viên nhập ngũ sau ngày thống nhất đất nước…
       Đại tá Nguyễn Thuận Quảng với tư cách nguyên là cán bộ lãnh đạo Sư đoàn 471 – Người tửng trực tiếp về Gia Lâm nhận trên 600 tân binh vào Sư đoàn kể trên. Đại tá Nguyễn Thuận Quảng đã có bài phát biểu ôn lại những tháng năm cán bộ chiến sỹ Sư đoàn sát cánh bên nhau thực hiện nhiệm vụ làm kinh tế Lâm nghiệp, kết hợp bảo vệ biên giới Tây Nam, truy quét FulRô trên địa bàn Tây Nguyên mà lực lượng chủ yếu khi đó chính là lớp tân binh mới được nhận vào Sư đoàn ngày ấy… Thật xúc động khi trong bài phát biểu của mình Đại tá Nguyễn Thuận Quảng nhắc đến việc tập thể Hội và cá nhân các hội viên cần quan tâm hơn nữa đến việc giúp những đồng đội chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi về chính sách hậu phương Quân đội. Đặc biệt Đại tá Nguyễn Thuận Quảng nhắc đến việc tổ chức hội Sư đoàn toàn quốc nói chung và Hội miền Trung Tây Nguyên nói riêng phải quan tâm đến phần mộ của một số cán bộ chiến sỹ từ trần nhưng không thuộc diện là Liệt sỹ còn đang nằm lại trên địa bàn tỉnh Đắc Nông…
       Với tư cách Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc, Đại tá Nguyễn Thế Tuấn đã có bài phát biểu chia sẻ niềm vui và chúc mừng buổi gặp mặt, theo đó đồng chí đã thông báo kết quả Đại hội nhiệm kỳ II của Hội Trường Sơn Sư đoàn đồng thời chuyển tải tới hội viên về một số vấn đề mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.
       Thay mặt đoàn Đại biểu Đảng bộ, Chính quyền và các Ban ngành đoàn thể địa phương sở tại - xã Ninh Hiệp, đồng chí Lâm Tiến Bắc đã có bài phát biểu, đồng chí tôn vinh và đánh giá cao sự cống hiến của lớp anh em quê hương Gia Lâm nói chung và Ninh Hiệp nói riêng trong những tháng năm phục vụ trong Quân đội; Đánh giá cao sự đóng góp xây dựng quê hương khi trở về đời thường của anh em, theo đó đồng chí Lâm Tiến Bắc vui mừng báo cáo về tình hình chung địa phương – đồng chí nói: Diện mạo của địa phương chúng tôi có được như ngày hôm nay không thể không kể đến sự đóng góp của những hội viên, những Cựu chiến binh của Sư đoàn trên quê hương này…
       Kết thúc cuộc Gặp mặt Kỷ niệm tại Hội trường, nối tiếp đó là một bữa cơm thân mật đồng đội tại Khu Du lịch sinh thái “Cánh buồm xanh” - Ở đó những người đồng đội họ lại múa hát, lại ngâm những vần thơ vừa mới ra đời, những phút giây này tưởng chừng sẽ khó thu gọn hồi kết…
       Một cuộc gặp mặt Truyền thống và Kỷ niệm với sự hội tụ của những người đồng đội Sư đoàn 471 năm xưa, họ đến từ khắp miền Tổ quốc, cùng với sự thịnh tình của các vị Đại biểu khách quý hôm nay nó không có mục đích nào hơn đó là để cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của Sư đoàn 471 Anh hùng nói riêng và của Bộ đội Trường Sơn nói chung, để đồng đội tìm đến với đồng đội; để yêu thương tìm đến với yêu thương, để ký ức một thời ùa về gắn chặt thêm nghĩa tình đồng chí đồng đội…
       Thành công của cuộc Gặp mặt Kỷ niệm hôm nay là kết quả của sự quyết tâm, nhiệt tình và chu đáo của cán bộ, hội viên trong Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Gia Lâm, trong đó phải kể đến sự chung tay chia sẻ về nguồn tài chính với con số tương đương 50% của tổng mức chi phí tài chính phục vụ sự kiện của các đồng chí Nguyễn Văn Đoan; Nguyễn Đình Tân; Nguyễn Khác Sơn; Nguyễn Ngọc Điệp. Thành công hôm nay còn đến từ sự quan tâm giúp đỡ của Chính quyền, đoàn thể địa phương, của Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam và Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc. Bên cạnh đó chúng ta còn ghi nhận sự thịnh tình – Nối vòng tay lớn tìm về cùng chung vui trong ngôi nhà chung đồng đội Sư đoàn của anh chị em đến từ các địa phương 3 miền Bắc, Trung, Nam...
       Chúng tôi – những người có mặt hôm nay gọi đây là: Cuộc Gặp mặt thấm đậm hai tiếng “Đồng đội”.



 Đoàn dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang huyên Gia Lâm (2 ảnh trên)







Một số tiết mục Văn nghệ trong chương trình giao lưu tại Khu Du lịch sinh thái “Cánh buồm xanh”
và chương trình Văn nghệ tại Hội trường - Nơi diễn ra cuộc Gặp mặt Kỷ niệm (6 ảnh trên)


Nguyễn Quang Tuấn tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và điều hành chương trình


Lễ chào cờ và Đại biểu tham dự sự kiện


Ban tổ chức đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc


Đồng chí Bí thư Đảng ủy cùng đại diện các Ban ngành của xã Ninh Hiệp lên sân khấu tặng hoa chúc mừng




Đại diện một số đơn vị và cá nhân tặng hoa chúc mừng (3 ảnh trên)


Thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Đoan đọc diễn văn khai mạc 



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn tặng hoa và phát biểu chúc mừng sự kiện (2 ảnh trên)


Đồng chí Lâm Tiến Bắc, huyện ủy viên, Bí thư Đảnh ủy xã Ninh Hiệp phát biểu chúc mừng sự kiện


Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc phát biểu tại sự kiện 


Đại tá Nguyễn Thuận Quảng phát biểu tại sự kiện





Một số tấm ảnh lưu niệm được ghi lại từ sự kiện (4 ảnh trên)
 
Phạm Sinh

tin tức liên quan
test 123