Thơ Phạm Cao Phong <

Ngày đăng: 08:38 01/06/2023 Lượt xem: 100
Thơ Phạm Cao Phong

HỘI AN BIỂN LẶNG
 
Vệt bờ cát kéo dài như nỗi nhớ
Nắng nghiêng vòng phía biển lặng Hội An.
Đăm đắm cánh rừng dương xanh trở lại
Khi chiều tà gió kể chuyện miên man!
 
Biển vật vã sau nhiều năm bị lấn chiếm
Nay hồi sinh như cái thuở ban đầu.
Không lổn nhổn những chòi tre, mái lá
Karaoke huyên náo suốt đêm thâu!
 
Biết bao chuyện tưởng như là không thể?
Biết bao điều gây bức xúc, chờ mong?
Giờ biển hát, khát khao triều yêu mến
Trắng tinh khôi bờ cát đến thực lòng!
 
Không có niềm vui nào hơn thế nữa?
Bờ biển Hội An về lại với dân.
An Bàng ơi! Đông vui người xuống tắm
Ta ngẩn ngơ mơ đời hết phong trần!
Phường Cẩm An, TP. Hội an,

Tỉnh Quảng Nam, 28/06/2019
Phạm Cao Phong


 
HỒ SEN TRẮNG CỐ ĐÔ XƯA
 
Ai trót dại phải lòng thương nhớ Huế?
Cố đô xưa về lại để mộng mơ.
Mãi nguyên vẹn như tình yêu thuở ấy
Hẹn cho nhau, người chẳng thể hững hờ!
 
Ai biết được “Thần kinh nhị thập cảnh”*
Hồ Tịnh Tâm – Thành Nội đẹp tuyệt vời.
Sau nhiều năm, khi mùa hoa nở lại
Thật bất ngờ! Bao xúc cảm chơi vơi!
 
Sen trắng muốt mê mẩn lòng du khách
Sương mơ màng hồ nước phủ đầy hoa.
Huế trầm tư, dịu dàng cho tất cả
Chén thảo thơm trà ướp nhụy đậm đà!
 
Đảo Bồng Lai giữa hồ yên ả quá!
Cứ nồng nàn hương sen “ngự” Tịnh Tâm.
Thơm mát lạ bên người em gái Huế
Khúc nam ai, êm tiếng “dạ” thì thầm!

TP. Huế Ngày 12/06/2019

Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH-Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan
test 123