Ngạc nhiên về các nữ chiến sĩ Trường Sơn

Ngày đăng: 09:39 21/10/2023 Lượt xem: 103
NGẠC NHIÊN VỀ CÁC NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN
 
      Sáng hôm qua 20/10/2023, tôi vinh dự được dự Gặp mặt với hơn 200 các chị, các em nữ chiến sĩ Trường Sơn của Hội trong cả nước. Tôi đã bắt tay chúc mừng chị Hòa từ TP. Hồ Chí Minh, chị Lan từ Nghệ An ra, chị Mỵ, chị Hạnh từ Thái Bình lên, chị Cúc ở Ninh Bình, chị Chung ở Nam Định…Đại diện cho nữ chiến sĩ Trường Sơn của Hội TS Sư đoàn 471 thân yêu của tôi có 2 em: Trần Thị Sinh, Ủy viên BCH 471 tỉnh Hoà Bình, Trưởng ban liên lạc Nữ TS huyện Lương Sơn (Hòa Bình) và em Trần Thị Hiên, diễn viên CLB Nghệ thuật Trường Sơn. Với Hiên thì nhiều năm ở chiến trường, hai anh em chúng tôi cùng ở Phòng Chính trị Sư đoàn 471…



         Đại biểu và các vị khách quý đã được xem chương trình biểu diễn nghệ thuật chọn lọc của CLB Nghệ thuật Trường Sơn. Âm nhạc nổi lên. Các diễn viên xuất hiện trên sân khấu là lúc một loạt chị em đứng lên. Điện thoại trên tay, các chị mải miết ghi hình.
         Một hình ảnh rất đẹp gây ngạc nhiên cho chính tôi. Ấy là hình ảnh các nữ cựu binh già Trường Sơn đang say mê ghi hình  chụp ảnh để lưu giữ những khoảng khắc, những hình ảnh xúc động của ngày gặp mặt, để rồi ngay ập tức họ đưa lên facebook, lên zalo 
(ảnh trên). Tôi không có nhiều thời gian để chơi facebook. Bà vợ tôi lướt phây, nhiều lần “mách” với tôi: “Đồng đội nữ Trường Sơn của anh ở các tỉnh chơi phây ghê lắm. Nhiều em làm video clip khá hấp dẫn. Rồi tin tức, hình ảnh nhiều em cập nhật lên zalo rất nhanh đấy”! Giờ thì tôi tin là thông tin của bà vợ tôi là chính xác khi nhìn hình ảnh một "rừng" điện thoại trên tay các chị. Tuổi tác đã không ngăn cản được các nữ CS Trường Sơn đến với công nghệ thông tin và tiếp cận, sử dụng mạng xã hội một cách thành thạo. Một niềm vui tuổi già rất đáng khích lệ…



         Vô tình, tôi được ngồi cạnh chị Nguyễn Thị Hòa và chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh – hai chiến sĩ lái xe Trường Sơn năm xưa. Không đứng lên để ghi hình, nhưng các chị đều dơ điện thoại lên chụp hình. Chị Ánh là tay lái của Trung đội nữ lái xe đầu tiên của Trường Sơn (Đơn vị kho Binh trạm 12). Hai chị năm nay đã 76 tuổi nhưng nhìn vẫn còn phong độ lắm. Chị Ngọc Ánh khá cao to và đẹp lão. Chắc hẳn ngày ở Trường Sơn nhiều chàng lính Trường Sơn gặp "nữ xế" này phải mê tít sắc đẹp của chị. Bây giờ, nhìn chị vẫn đẹp, vẫn tươi, nhất là cái miệng rất duyên của chị. Gia đình chị đang sống ở quận Long Biên, Hà Nội. Tôi dơ điện thoại lên xin chị một bức ảnh (ảnh trên).
        Cuộc gặp mặt kết thúc tốt đẹp. Nhiều phần quà từ Hội Trường Sơn Việt Nam và các nhà tài trợ đã được tri ân. Đại diện các đơn vị nữ Trường Sơn các địa phương và đơn vị truyền thống đã nhận được nhiều phần quà để mang về trao tặng các hội viên nữ khó khăn ở cơ sở.
       Bữa cơm liên hoan được tổ chức. Nhiều chị vẫn mải mê ghi lại những khuôn mặt bạn bè, hình ảnh của bữa cơm liên hoan đầy ý nghĩa này…(Ảnh dưới).



        Thế mới biết Nữ chiến sĩ Trường Sơn thật vui, thật đáng ngạc nhiên!  
 
Thành Long

tin tức liên quan
test 123