Lễ Kỷ niệm 65 năm Truyền thống Bộ đội Trường Sơn và Kỷ niệm 53 năm Ngày Thành lập Sư đoàn 471 anh hùng

Ngày đăng: 07:16 22/04/2024 Lượt xem: 190
LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
VÀ KỶ NIỆM 53 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SƯ ĐOÀN 471 ANH HÙNG



 

Lễ Chào cờ

     Ngày 21/4/2024 tại Hà Nội, trong không khí vui mừng phấn khởi, tiến tới Kỷ niệm 70 Năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024); 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024)... Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 anh hùng, tổ chức Lễ Kỷ niệm Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại (19/5/1959 – 19/5/2024) và Chào mừng Kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Sư đoàn 471 anh hùng (20/7/2071 – 20/7/2024).
     Đến dự Lễ Kỷ niệm trang trọng này, có Đồng chí Ngô Văn Dụ, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Nguyên Trường phòng Kế hoạch Sư đoàn 471; các đồng chí Đại diện lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam và các Đại biểu Hội Trường Sơn các đơn vị bạn…
      Ngay từ sáng sớm, sau cơn mưa đầu mùa hạ mát mẻ; nắng vàng nhè nhẹ, trải dài trên những đường phố Hà Nội, phong quang sạch đẹp… Từng đoàn Cựu chiến binh Trường Sơn, hồ hởi phấn khởi về dự Lễ Kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Sư đoàn 471 anh hùng và Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Những người đã làm nên con đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, góp phần vào thắng lợi to lớn của dân tộc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
      Những người lính năm xưa, lâu ngày gặp lại, trong niềm vui vỡ òa, ôm trầm lấy nhau, rưng rưng nước mắt. Ôn lại nhưng kỷ niệm một thời Trường Sơn gian khổ, dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù; những ngày mùa mưa sốt rét rừng, thiếu thuốc, thiếu cả gạo ăn, đói queo, đói quắt cả tháng trời… Trên khuôn mặt của người người lính năm xưa, tuy hôm nay vui mừng phấn khởi, nhưng không thể giấu đi nhưng nếp nhăn thời gian của một thời gian khổ, hào hùng. Một lần nữa nước mắt lại rơi, khi tưởng nhớ đến nhưng tấm gương hy sinh trong gian khổ ác liệt để đảm bào tuyến đường Trường Sơn anh hùng. Để những tay lái xe quả cảm, “Gan vàng, dạ ngọc” vượt qua các trọng điểm ác liệt của kẻ thù, ngày đêm rình mò, đánh phá…
      Trước giờ khai mạc Lễ Kỷ niệm, mọi người dường như ai cũng muốn đến sớm để có dịp gặp đồng chí, đồng đội. Từng tốp Cựu chiến binh Trường Sơn, quây quần bên nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa và mừng cho nhau,  khi con cháu trưởng thành; học hành giỏi giang, có nghề nghiệp ổn định, có thu nhập cao. Những đồng đội ở quê nhà thì mừng cho nhau, những vụ mùa bội thu; đàn gia súc, trâu, bò, lợn gà đều phát triển tốt. Bãi mía, vườn rau xanh tốt, báo hiệu vụ thu hoạch khá… Nét vui tràn lên khuôn mặt, khóe mắt, làn môi các chị, các anh; tuy có điểm thêm vài nếp nhăm thời gian; nhưng như Bác Giáp nói: “Trở về, gặp được nhau là quý lắm rồi…”  
       Lễ Kỷ niệm được tổ chức vui vẻ và trang trọng với diễn văn tại Lễ Kỷ niệm của Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 anh hùng trình bầy. Ôn lại quá trình hình thành và phát triển của con đường Trường Sơn huyền thoại, cùng với Truyền thống của Sư đoàn 471 anh hùng. Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 với các hoạt động nghĩa tình đồng đội, xây dựng được nhiều căn nhà tình nghĩa cho các đồng đội gặp hoàn cảnh khó khăn. Thăm hỏi đồng đội lúc đau yếu tuổi già; Phúng viếng đồng đội, chu đáo, nghĩa tình khi qua đời…
      Báo cáo của Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 về việc chuẩn bị thiết kế và Xây dựng Bia Di tích của Sư đoàn 471, tại Bến Giằng, tỉnh Quảng Nam. Công tác quan tâm, kiến nghị với Hội Trường Sơn Việt Nam và các Cơ quan Hữu quan để giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 62/CP của Thủ tướng Chính phủ; cho các Cựu chiến binh Trường Sơn có thời gian công tác và chiến đấu ở Biên giới phía Tây Nam; được hưởng chính sách Bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ một lần, khi tuổi già sức yếu.

 

 

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Danh dự Hội Trường Sơn Việt Nam trao tặng Bằng Khen của Hội Trường Sơn Việt Nam cho Hội Trường Sơn Sư đoàn 471

     Tại Lễ Kỷ niệm Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471, tổ chức trao tặng Bằng khen của Hội Trường Sơn Việt Nam; và Giấy khen của Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội, trong hai năm qua. Mừng thọ cho các cựu chiến binh Trường Sơn thuộc Hội của Sư đoàn tròn 80, 85 và 90 tuổi. Trao tặng quà tình nghĩa cho các đồng chí Cựu chiến binh Trường Sơn là thương binh, cao tuổi, sức khoẻ có phần giảm sút; thể hiện tình nghĩa của đồng chí, đồng đội của các nhà hảo tâm đóng góp trong các hoạt động tình nghĩa của Hội Trường Sơn Sư đoàn.
      Các đại biểu và đồng đội được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn Trường Sơn do các nghệ sỹ của Câu Lạc bộ Phong Lan Trường Sơn và một số tiết mục giao lưu văn nghệ do các Cựu Chiến sỹ Trường Sơn Sư đoàn biểu diễn.
     Lễ Kỷ niệm kết thúc trong sự vui mừng, lưu luyến; thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội của một thời máu lửa năm xua. Và cuộc sống thanh bình, phấn khởi hôm nay; không thể quên, những đồng đội mãi mãi tuổi hai mươi; còn nằm lại trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ…


Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 trao tặng Giấy khen
cho các tập thể và cá nhân

Trung tá Nguyễn Hữu Dụ, Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49 Phát biểu tham luận

Tặng quà cho các hội viên cao tuổi



Tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ Phong Lan Trường Sơn

                        Ảnh: Lê Huân
Bài: Phan Vĩnh Điển, Uỷ viên BTV Hội TS F471
 

tin tức liên quan
test 123