Gặp mặt Kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ – Nữ CSTS Sư đoàn 571 Khu vực Nghệ An

Ngày đăng: 06:29 18/08/2024 Lượt xem: 24
GẶP MẶT KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY NHẬP NGŨ
NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 571 KHU VỰC NGHỆ AN.
 
       Ngày 16 tháng 8 năm 2024, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Nghệ An. Ban LL Nữ chiến sỹ Trường Sơn Sư đoàn 571 Khu vực Nghệ An đã tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ.
       Tham dự buổi Gặp mặt có: Đồng chí Ngô Thị Lan, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Nghệ An; Đồng chí Lê Văn Cừ, Trưởng Ban liên lạc Truyền thống Sư đoàn 571 tỉnh Nghệ An và gần 100 chị em là hội viên thuộc Ban LL Nữ chiến sỹ Trường Sơn Sư đoàn 571 Khu vực Nghệ An.
       Cách đây 50 năm - ngày 22/8/1974, những cô gái 17- 18 tuổi còn rất trẻ, ngây thơ, hồn nhiên của một miền Xứ Nghệ này đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Nhiều chị em chưa đủ tuổi 18 đã khai thêm tuổi để được tham gia vào Quân đội… Hôm nay những cô gái Trường Sơn năm xưa cùng nhau về dự gặp mặt đồng đội - giao lưu ôn lại kỷ niệm những ngày cùng nhau lên đường gia nhập Quân đội và những ngày sống chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn. Ngày ấy mái tóc còn xanh, bây giờ tất cả đều đã ở độ ngoài tuổi 65, 70... gặp lại nhiều người tóc đã điểm bạc. Tình cảm cứ dâng trào, xúc động, mừng mừng tủi tủi hòa vào nhau. Họ ôm nhau thật lâu, hỏi thăm sức khỏe và hoàn cảnh gia đình của nhau, hình ảnh thật cảm động và sâu sắc vô cùng. Thật ấn tượng mặc dù đã ở cái ngưỡng người “xưa nay hiếm” nhưng những nụ cười của các chị thì vẫn chưa già, họ vẫn lên sân khấu hát múa như tuổi mười tám đôi mươi ngày nào vậy…
       "Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa. Ai chưa đến đó thì chưa rõ mình"! Câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã ghi lại hình ảnh của những người lính Trường Sơn ngày ấy và chính các chị là những người đã hóa thân và đã hiểu được những điều trong câu thơ ấy.
       Lớp Nữ chiến sĩ Trường Sơn này đã từng gặp nhau nhiều lần, nhưng lần này thì khác. Đây là mốc lịch sử của 50 năm, của nửa thế kỷ đã qua kể từ ngày các chị lên đường nhập ngũ.! Từ khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về địa phương, các chị lại tiếp tục xây dựng quê hương, tiếp tục hoạt động trong tổ chức Hội truyền thống Trường Sơn, tích cực tham gia các phong trào của Phụ nữ.... của Cựu chiến binh...
       Trong ngày vui hôm nay – Giai điệu từ bài hát “Nỗi nhớ CCB” của nhạc sĩ Đào Hữu Thi - "Gặp lại nhau đây. Ai còn ai mất. Để lòng ta xao xuyến bồi hồi...” thoảng đến nhưng vô cùng lắng đọng trong mỗi người còn được vui Gặp mặt hôm nay để rồi họ không thể quên những người đồng đội cùng lên đường và cùng ra trận ngày ấy nhưng đã anh dũng hy sinh nơi chiến trận hoặc những đồng đội đã sớm phải rời cõi sống vì những căn bệnh của hậu quả chiến tranh mang lại…
       Buổi gặp mặt đồng đội của Ban LL Nữ chiến sỹ Trường Sơn Sư đoàn 571 Khu vực Nghệ An hôm nay tuy ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc trong tình cảm của mọi người…

 
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Đồng chí Vũ Thị Liêm thay mặt Ban tổ chức ôn lại kỷ niệm 50 năm
của những người lính Nữ Trường Sơn Sư đoàn 571 trên quê hương Nghệ An.

Đồng chí Lê Văn Cừ, Trưởng Ban LL Truyền thống Sư đoàn 571 tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng

Đồng chí Ngô Thị Lan Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Nghệ An
phát biểu động viên chị em đồng đội trong buổi gặp mặt.


Một số tiết mục trong chương trình Văn nghệ chào mừng (2 ảnh trên)


Các Đại biểu và CLB Văn nghệ Nghệ An chụp ảnh lưu niệm

Nguyễn Khắc Liên
Hội Trường Sơn tỉnh Nghệ An

tin tức liên quan
test 123