GẶP MẶT KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NĂM THỐNG NHẤT
ĐẤT NƯỚC CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HOA LƯ
Các đại biểu dự buổi Gặp mặt
Ngày 23.3.2025 Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Thành phố Hoa Lư, và Ban Liên lạc Trường Sơn Sư đoàn 471, tỉnh Ninh Bình tổ chức Gặp mặt Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Tới dự buổi Gặp mặt trọng thể mặt trọng thể, có đồng chí Lê Hồng Huân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua, Hội Trường Sơn Việt Nam; đồng chí Phan Vĩnh Điển, Uỷ viên Ban Thường Vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471, Đồng chí Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Trường Sơn Thành phố Hoa Lư; nhiều Đoàn đại biểu Đại diện Hội Trường Sơn các tỉnh bạn, như Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa, Ban Liên lạc Trường Sơn, quận Long Biên Hà Nội, Ban Liên lạc Trường Sơn các tỉnh Nam Định, Hải phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Lâm Đồng và hơn 300 đại biểu về dự...
Đồng chí Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Trường Sơn Thành phố Hoa Lư, đọc diễn văn ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của quân đội ta và Bộ đội Trường Sơn anh hùng trong hơn 50 năm qua. Kết thúc bằng “Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”. Ngày 30/5/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước, non sông gấm vóc Việt Nam liền một dài từ Mục Năm Quan tới mũi Cà Mau…
Đồng chí Phan Vĩnh Điển, thay mặt Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 phát biểu tại buổi Gặp mặt. Đồng chí xúc động ôn lại những Kỷ niệm: Hơn 50 năm về trước, đa số chúng ta lúc đó mới độ tuổi hai mươi tràn đầy sức sống, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc; lên đường nhập ngũ đánh đuổi Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng đất nước.
Đó còn là những ngày chiến đấu anh dũng trên tuyền đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh huyền thoại, chống trả lại sự đánh phá ác liệt suốt ngày đêm của các loại máy bay và vũ khí giết người tinh vi và hiện đại nhất của Đế quốc Mỹ; với một nền công nghiệp Quốc phòng hùng mạnh nhất trên thế giới. Nhưng chúng ta không chịu khuất phục, những chiến sỹ Trường Sơn “Gan vàng, dạ ngọc” đã anh dũng chiến đấu chống lại sự đánh phá ác liệt, dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Đó còn là những ngày, gian khổ chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết Trường Sơn. Mùa khô thì nắng cháy da, cháy thịt, nhiều nơi thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, có lúc khát đến cháy khô cả cổ họng… Mùa mưa thì mưa kéo dài cả 6 tháng, có những đợt mưa kéo dài cả tháng trời, quần áo suốt ngày bị ẩm ướt, hôi xì rất khó chịu. Muỗi, dĩ, bọ chó, vắt nhiều vô kể. Xe lầy lội không thể tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm cho bộ đội và thanh niên xung phong. Nhiều đơn vị bị đói kéo dài cả tháng trời, phải ăn độn măng với rau tầu bay và uống nước suối bị nhiễm chất độc mầu da Cam. Song vẫn dũng cảm bám mặt đường để thông xe ra tuyền tuyến. Bị thương, sốt rét thiếu cả thuốc men để điều trị, khiến nhiều đồng đội chúng ta bị hy sinh; không chỉ trong chiến đấu, mà hy sinh vì ốm đau, sốt rét… Đau sót hơn, nhiều đồng chí, đồng đội chúng ta hy sinh đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Các đồng chí vẫn còn nằm lại trên những cánh rừng Trường Sơn hùng vĩ, xanh mãi tuổi hai mươi...
Tự hào, trong đội hình tiến quân trong “Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”, Sư đoàn ô tô vận tài 471 có đến trên 3000 xe, vận tải kịp thời vận chuyển các đơn vị bộ đội của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn. Vinh dự trong đội hình duyệt binh mừng Ngày Giải phóng miền Nam 15/4/1975 tại Sài Gòn, có đội hình Đoàn xe vận tải chiến lược của Sư đoàn 471, thuộc Binh đoàn Trường Sơn Việt Nam. Vinh dự và tự hào Sư đoàn Vận tải ô tô chiến lược 471 được Nhà nước phong tặng danh hiệu: “Đơn vị Anh hùng các lực lượng vũ trang” trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ lâu dài, anh dũng của dân tộc ta.
Sau Ngày chiến thắng 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đa số cán bộ, chiến sỹ Trường Sơn phục viên trở về địa phương để tiếp tục cuộc sống mới trong hòa bình. Song đối với những người lính trở về sau chiến tranh lại có muôn vàn khó khăn gian khổ mới. Trở về với 2 bàn tay trắng, nghề nghiệp không có, tự mình phải bươn trải để vươn lên… Nhưng với bản chất tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” và truyến thống của “Bộ đội Trường Sơn anh hùng”, các đồng chí Cựu chiến binh Trường Sơn, từng bước vươn lên trong xây dựng cuộc sống mới. Đa số các đồng chí trở về với quê hương, đồng ruộng, nay đã có cuộc sống khấm khá hơn. Nhiều đồng chí làm doanh nghiệp, vươn lên làm giầu; có một số các đồng theo đuổi học hành, đam mê có sự nghiệp thành đạt…
Từ đó, đồng đội Trường Sơn các đơn vị, từng bước tập hợp nhau lại, tổ chức ra các Hội hay các Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn và đi vào sinh hoạt thường xuyên để giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thăm hỏi nhau lúc ốm đau, hay khó khăn, hoạn nạn, buồn vui cùng nhau chia sẻ…
Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí minh Thành phố Hoa Lư là một Hội được hình thành từng bước như vậy, và phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay. Trong những năm qua, Hội đã làm tốt công tác tập hợp phát triển hội viên, đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, giữ vững các nề nếp sinh hoạt. Hội cũng đã làm tốt công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên khi ốm đau dài ngày, hoặc có những khó khăn đột xuất; chia sẻ khi gia đình hội viên có việc hiếu, việc hỷ… Hội cũng vận động hội viên và các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân tham gia làm tốt công tác từ thiện xã hội. Ủng hộ đồng bào bị tai nạn, khó khăn do bão lụt gây ra hàng trăm triệu đồng…
Đứng trước thời cơ và vận hội mới, đất nước ta chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi và phát triển mạnh mẽ như ngày nay. Thực hiện đường lối đổi mới mạnh mẽ của Đảng, nhà nước ta trong thế kỷ “vươn mình”, trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”; hiện nay và chắc chắn tới đây, đất nước ta sẽ có nhiều cải cách và đổi mới rất lớn… Trên tinh thần của người cán bộ, đảng viên và hội viên Hội Trường Sơn cố đô Hoa Lư tươi đẹp, chúng ta sẽ ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước tiến bộ mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh và sức khỏe của mình, mỗi cán bộ hội, viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Thành phố Hoa Lư hãy tích cực đóng góp sự sức lực, trí tuệ của mình trong công tác xây dựng Hội vững mạnh và góp phần xây dựng Thành phố Hoa Lư ngày càng phát triển giầu đẹp…
Các Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội Trường Sơn TP. Hoa Lư

Đồng chí Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Trường Sơn TP. Hoa Lư đọc diễn văn tại buổi Gặp mặt

ĐC. Phan Vĩnh Điển, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 phát biểu tại buổi Gặp mặt
Đồng chí Phạm Ngọc Quang và Nguyễn Thành Long tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
