Trở lại chiến trường xưa và tri ân các Anh hùng Liệt sỹ

Ngày đăng: 10:31 26/03/2025 Lượt xem: 43
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
VÀ TRI ẤN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
 
    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng vạn Thanh niên cả nước hăng hái lên đường ra trận với khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ, mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Hòa chung  với  khí thế đó  hàng nghìn con em huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tuổi mười tám, đôi mơi đã viết đơn tình nguyện gia nhập đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt họ có mặt khắp những cung đường, những trọng điểm bom rơi, đạn nổ, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vượt lên cái chết để đảm bảo cho những đoàn xe ra mặt trận, rất nhiều người đã hy sinh anh dũng khi tuổi còn rất trẻ. Thời gian trôi đi nay mái tóc đã bạc màu, họ đã nên ông, nên bà...
    Hướng tới ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 – 30/4/2025), được sự hỗ trợ của Thường trực huyện Hội, Ban công tác nữ Hội cựu TNXP huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đi thăm lại chiến trường xưa và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ. Xe xuất phát lúc 5giờ sáng ngày 22/3/2025 tại thị trấn Hà Trung, hành trình theo đường cao tốc Thanh Hóa-Nghệ An, Qua huyện Đô Lương Nghệ An, xe rẽ xuống quốc lộ 1A, qua hầm đèo Ngang đến Vũng Chùa - Đảo Yến nơi yên nghỉ của Đại tưỡng Võ Nguyên Giáp. Nguyên tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc sinh thời Đại tướng đã tặng lực lượng Thanh niên xung phong bức chướng với dòng chữ “ Tôi luôn coi Thanh niên xung phong  như Bộ đội, vì trong phẩm chất của Thanh niên xung phong có phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ”. Sau khi dâng nén tâm nhang tưởng nhớ Đại tướng, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình qua những làng mạc, phố xa, những con đường thảm nhựa bóng loáng.
    Quảng Bình nơi xuất phát của những con đường vượt Trường Sơn, vì thế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, kẻ thù đã trút xuống nơi đây một khối lượng lớn bom đạn, hòng ngăn chặn sự chi viện của miến Bắc cho chiến trường miền Nam. Những địa danh Phà Long Đại, Phà Xuân Sơn, Đèo đá Đẽo… đã đi vào trang lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. 14 giờ chiều cùng ngày xe đưa đoàn chúng tôi trở lại cung đường 20 Quyết thắng, thăm và dâng nén tâm nhang tại hang Tám cô. Trở lại với những cung đường một thời bom đạn, nay đã được nâng cấp bê tông nhựa hóa, hai bên  ta ly phủ kín một màu xanh, các cựu TNXP không khỏi bồi hồi xúc động nhớ lại những kỷ niệm ngót 60 năm qua.
    Theo Quốc lộ 15A nay là đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoàn chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình qua đèo Đá Đẽo, một trọng điểm vô cùng ác liệt trong chiến tranh, chính cung đường này các đơn vị Thanh niên xung phong Thanh Hóa thuộc đội 75 ngày đêm bám trụ giữ vững mạch máu giao thông với khẩu hiệu “ Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm” và đây rồi ngã ba Khe Ve, Cầu Ca Tang vẫn còn in đậm trong ký ức các cựu TNXP C756, C754 đội 75…Cuối tháng 3 thời tiết vẫn còn se lạnh, khi đồng hồ trên xe chỉ 12 giờ đoàn chúng tôi  đến Nghĩa trang Thanh niên xung phong Tân Ấp, xã Hướng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây có 13 Liệt sỹ Thanh niên xung phong huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa yên nghỉ. Sau khi được bác quản trang hướng dẫn dâng hương tại nhà thờ Liệt sỹ, các thành viên trong đoàn tỏa đi thắp những nén tâm nhang lên các ngôi mộ.
     Xế bóng, từ Nghĩa trang Thanh niên xung phong Tân Ấp đoàn di chuyển trở về  theo đường Hồ Chí Minh để đến với Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ Thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc. Tạm biệt Đồng Lộc, đoàn rẽ theo quốc lộ 1A về Thành phố Vinh và ngược huyện Đô Lương đến với khu di tích lịch sử Truông Bồn. Truông Bồn là nơi kết nối huyết mạch giao thông từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Truông Bồn là tọa độ lửa. Tại đây hơn 1.240 cán bộ, chiến sỹ, Bộ đội, Thanh niên xung phong, Dân quân tự vệ, Công nhân ngành Giao thông vận tải đã anh dũng hy sinh. Đến với Truông Bồn đoàn đã được hướng dẫn viên hướng dẫn  làm lễ dâng hương và được nghe kể lại trận bom tàn khốc đã làm cho 13 chiến sỹ hy sinh, thân thể của các Liệt sĩ đã hóa vào đất mẹ...
    Chuyến đi không dài nhưng đã để lại cho mỗi thành viên trong đoàn một cảm xúc khó tả, dấy lên lòng mỗi người niềm tự hào vì mình đã góp phần nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước./.
 
 
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Vũng Chùa- Đảo Yến

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại di tích lịch sử Khe Ve

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang TNXP Tân Ấp, Hướng Hóa, Tuyên Hóa Quảng Bình

Đoàn làm lế dâng hương tại di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc

Đoàn làm lễ dâng hương tại di tích lịch sử Truông Bồn
 
Bùi Văn Hoằng
CTV Trang TT & BTTS

 
tin tức liên quan
test 123