Hoạt động tri ân – Đền ơn đáp nghĩa ngày TBLS của Ban LL Trường Sơn Trung đoàn Công binh 251
---------------------
HOẠT ĐỘNG TRI ÂN – ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
CỦA BAN LIÊN LẠC TRƯỜNG SƠN TRUNG ĐOÀN CÔNG BINH 251
Nhân dịp kỉ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), ngày 24/7/2025, Ban liên lạc Trung đoàn 251 đã đến gia đình cháu Lại Thị Thanh ở phường Nghĩa Đô (cũ), thành phố Hà Nội thắp hương cho Liệt sĩ Lại Khánh Lượng là bố cháu, hi sinh ngày 16/11/1968 tại Bắc Ngầm Tôm Ru, huyện Mường Noòng, tỉnh Xavanakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đồng chí Lại Khánh Lượng sinh năm 1938, nhập ngũ tháng 2/1964, lúc đó con gái mới 2 tuổi.
Cháu Lại Thị Thanh cùng chồng là Nguyễn Quốc Quân đã sang Lào 4 lần, được đội quy tập mộ Liệt sĩ tỉnh Quảng Trị giúp đỡ. Đồng chí Phan Văn Dỵ nguyên Trung đội trưởng và đồng chí Nguyễn Quốc Thiện trực tiếp chôn cất đồng chí Lượng cùng gia đình đến tận Ngầm Tôm Ru (Lào) tìm hài cốt. Song đến nay vẫn chưa tìm thấy. Ban liên lạc đã thăm hỏi, động viên các cháu, chiến tranh đã lùi xa, nhưng mất mát đau thương vẫn còn đó, nguyện vọng thiết tha của cháu Lại Thị Thanh (con gái duy nhất của đồng chí Lượng) muốn đưa cha về với mẹ và Tổ tiên ở quê nhà nhưng khó quá.
Cũng trong dịp này, Ban Liên lạc đã tới thăm gia đình anh Nguyễn Văn Nhượng, sinh năm 1945 chiến sĩ của Trung đoàn, nhiễm chất độc da cam ở Trường Sơn. Hiện nay cháu trai lớn cũng ảnh hưởng chất da cam của bố. Anh Nhượng nhập ngũ tháng 1/1966 tại Trung đoàn 251, vào Trường Sơn tháng 3/1968, cuộc sống gian khổ ác liệt đã tôi luyện anh vững vàng. Năm 1988 anh được nghỉ chế độ về quê có điều kiện làm kinh tế nuôi dậy các con trưởng thành, mặc dù bị nhiễm chất độc da cam song tích cực hoạt động nghĩa tình, cuộc sống gia đình ổn định…
Hội viên Trường Sơn Trung đoàn hiện nay không ai dưới 75 tuổi, nhất là các đồng chí Thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam vẫn tích cực tham gia hoạt động công tác xã hội và nghĩa tình đồng đội như Thương binh Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1939, chiến sĩ nghĩa vụ đầu tiên của Thủ đô Hà Nội (10/1958) trở về địa phương đã hơn 10 năm tham gia cấp ủy và Chủ tịch Hội CCB phường được hội viên quý mến. Đồng chí Thương binh Nguyễn Gia Đông (1/4 mù cả 2 mắt) song làm Chủ tịch Hội người mù quận Tây Hồ hàng chục năm (tàn mà không phế), đến nay tuổi 80 có mái ấm gia đình hạnh phúc, phải kể đến chị Công Thị Sửu bạn đời của anh Đông, hậu phương vững chắc, tin cậy.
Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ, hoạt động nghĩa tình, tri ân của Trung đoàn Công binh 251 tuy chưa được nhiều, song những việc làm cụ thể, thiết thực được đồng đội ghi nhận về công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
.jpg)
Ban LL E 251 và chị Lại Thị Thanh (con gái Liệt sỹ Lại Khánh Lượng)
dâng hương tưởng niệm trước di ảnh vợ chồng Liệt sỹ Lại Khánh Lượng (2 ảnh trên)
.jpg)
Ban LL E 251 tặng quà anh Nguyễn Văn Nhượng
.jpg)
Ban LL E 251 chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng anh Nguyễn Văn Nhượng
Tin và ảnh
Đặng Sơn – Cơ quan TW Hội