Hội Trường Sơn Quảng Trị tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày TBLS (27-7)
---------------------
HỘI TRƯỜNG SƠN QUẢNG TRỊ
VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ QUỐC GIA TRƯỜNG SƠN
NHÂN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TBLS
Ghi chép- Nguyễn Đại Duẫn
Một ngày hè, tiết trời đã dịu đi sau những trận mưa của cơn bão số 3 vừa dứt, đó là ngày 26 tháng 7 năm 2025. Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Quảng Trị tổ chức cho cán bộ, hội viên về dâng hương viếng các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Đoàn chúng tôi gồm 25 thành viên, là những CCB đã một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước...”, hôm nay nhân Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, về đây thắp hương tri ân những anh hùng Liệt sĩ đã không tiếc tuổi thanh xuân, hi sinh trên mọi chiến trường giờ đang về yên nghỉ nơi mảnh đất mẹ Quảng Trị thân thương.
Các cán bộ, hội viên Hội Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị tập kết về phòng đón tiếp của Ban Quản lý Nghĩa trang lúc 9h30. Lúc này các đoàn của các đơn vị, cá nhân các địa phương trong nước cũng đã tụ tập về đây để làm các thủ tục cần thiết cho việc dâng hương. Từng dòng người đủ tầng lớp, đủ lứa tuổi đang về đây với không khí trang nghiêm của ngày lễ tri ân. Tại đây, đoàn chúng tôi được các đồng chí trong bộ phận đón tiếp hướng dẫn một cách chu đáo các thủ tục cần thiết.
Dẫn đoàn Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Trị là Trung tá, Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội. Cùng đi trong đoàn có đồng chí Lê Tiến Dũng, đồng chí Nguyễn Thị Lài - Phó Chủ tịch hội, và các đồng chí là cán bộ chủ chốt của Hội và hội viên xuất sắc. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, quân hàm, quân hiệu lấp lánh. Trên ngực là chiếc huy hiệu Trường Sơn nổi bật trong đám đông những người cùng về hành hương.
Đúng 10h đoàn chúng tôi, đội ngũ nghiêm trang trước Đài tưởng niệm. Sau giọng nói trầm ấm của người hướng dẫn là lễ mặc niệm tri ân về các anh hùng Liệt sĩ được tiến hành. Mọi người có mặt trước Đài tưởng niệm im lặng lắng nghe lời tri ân và rồi lần lượt tiến về lễ đài thắp hương. Những bước chân lặng lẽ, những ánh mắt như mờ đi bởi những giọt nước mắt chực trào ra trong nỗi cảm xúc khó tả. Ai nấy đều mang trong mình lòng xót thương và lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng tôi những người đã một thời xông pha trận mạc hay cống hiến trên mặt trận xây dựng Tổ quốc, nhưng may mắn sống sót trở về, có thể trong mình còn mang nhiều di chứng của chiến tranh nay về đây thắp hương cho đồng đội mà rưng rưng không nói nên lời.
Các đoàn tiếp tục lần lượt dâng hương. Cảm phục nhất có một số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tuy đã già yếu, các Thương, bệnh binh phải có người dìu vẫn về đây tri ân các anh hùng Liệt sĩ. Trong số người về đây hành hương có các đoàn đại biểu của thế hệ trẻ ở các trường Đại học, nghiêm trang trong bộ đồng phục sinh viên cũng về dự. Họ là thế hệ chưa từng chứng kiến đạn bom khốc liệt của kẻ thù, khói lửa của chiến tranh nhưng không đồng nghĩa họ sẽ quên đi những công lao của các anh, các chú, các ông đã mang lại nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Sau lễ dâng hương đoàn chúng tôi đến thắp hương trên những nấm mồ của những người đã khuất. Có những ngôi mộ có tên, chưa có tên họ xếp thành hàng ngay ngắn như đang đứng nghiêm trang trong hàng quân. Họ là những người đồng đội trẻ mãi tuổi đôi mươi đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Máu xương của họ đổ xuống đang thắm mãi lá cờ đỏ tươi tung bay, thắm mãi màu xanh hòa bình, hạnh phúc.
Đoàn chúng tôi lại tiếp tục hành trình về thắp hương Đền thờ vọng liệt sĩ Trường Sơn, nơi không mộ phần nằm gần bên cạnh Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Được đồng chí Phạm Hồng Sinh, hội viên Trường Sơn quê Quảng Trị (cũ) – (Trước đây anh thuộc đơn vị xe máy X334- Binh đoàn 12) giới thiệu thêm: “Nơi Đền thờ vọng này không có một phần mộ nào, đây là nấm mồ chôn chung của hơn 13.000 Liệt sĩ mà hài cốt đã vĩnh viễn nằm lại giữa núi rừng Trường Sơn. Đền rộng 3.000m2 , bên ngoài có nhà bia lưu danh Liệt sĩ. Công trình khởi công năm 2011 do UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) xây dựng”. Chúng tôi nghe, cảm nhận và bồi hồi xúc động. Nghĩ đến thân xác các anh giờ đây đã hòa lòng đất Mẹ. Không biết giờ này linh hồn những người đồng đội có về đây hội ngộ cùng chúng tôi,..!
Sau buổi dâng hương đoàn chúng tôi được đồng chí Đại úy, Lê Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực hội dẫn đoàn về tham quan Nhà Bom tại Bến Tắt. Nhà Bom là nơi nghỉ ngơi của các đoàn sau khi dâng hương. Nhà Bom cách Khu nghĩa trang chừng 400m. Gọi là Nhà Bom vì cột nhà được làm từ vỏ của các quả bom tấn, tạ gắn lại. Chủ nhà là anh Trần Công Chức cho biết, ngôi nhà hoàn thành năm 2023, trị giá gần 4 tỉ đồng. Anh tâm sự: “Khi tôi làm nhà ai cũng cho là gàn. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là nơi ghi dấu những chứng tích lịch sử. Du khách đến đây ngoài việc thưởng thức ẩm thực họ sẽ thấy được tội ác của kẻ thù thông qua việc tìm hiểu sự nguy hiểm, hủy diệt của các loại bom, qua đó còn khơi dậy lòng tự hào về chiến công thắng giặc”. Ngoài ra trong khuôn viên ngôi nhà chủ nhân còn sắp xếp các loại bom nhỏ, đạn pháo thành những hàng lối, với những hình đa dạng để mọi người có thể sờ mó vào và cảm nhận.
Trên bàn trà mọi người khoan khoái trò chuyện sau buổi dâng hương. Trong không khí vui vẻ trò chuyện đồng chí Trung tá, Nguyễn Tiến Dũng- Chủ tịch Hội Trường Sơn, Quảng Trị cho biết. Cuối năm 1975 đơn vị anh là đơn vị đã đặt những viên đá đầu tiên để xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Anh thuộc đơn vị Công binh E 531, F473, Binh đoàn 12. Đơn vị anh có nhiệm vụ khai thác đá dọc đường 9 và khu vực lân cận Khe Sanh rồi vận chuyển đá về để xây dựng nghĩa trang. Những ngày đó đơn vị sống trong thiếu thốn vất vả. Cuộc sống người lính thiếu thốn trăm bề do hậu quả của chiến tranh để lại. Đường vận chuyển nhiều chỗ chưa thông, đơn vị vừa khai thác đá vừa làm đường để vận chuyển đá về. Nhưng với quyết tâm của người lính họ không quản ngại khó khắn để hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc câu chuyện anh kết luận: “Đây là một nhiệm vụ mà bản thân tôi cũng như các anh em đơn vị thật vinh dự và tự hào vì mình đã trực tiếp tham gia xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Quấc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ cuối cùng của những người đồng đội ‘mãi mãi tuổi đôi mươi’, là nơi để mọi người về đây tri ân các anh hùng Liệt sĩ”.
Tiếp câu chuyện của đồng chí Chủ tịch hội, Đại úy, Lê Xuân Thắng- UV BCH hội cũng cho biết anh cũng là người trực tiếp tham gia tu sửa nghĩa trang năm 1992, lúc đó anh thuộc đơn vị X334 có nhiệm vụ làm những con đường đi đến nghĩa trang, đào hồ cá, trồng cây xung quanh khu vực. Công việc trong thời tiết nắng mưa thất thường nhưng luôn vang tiếng ca để công trình đảm bảo tiến độ.
Kết thúc buổi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đại úy Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch thường trực Hội xúc động phát biểu: “ Viếng Nghĩa trang Trường Sơn là một việc làm truyền thống của mọi người dân nói chung và Hội chúng ta nói riêng, thể hiện đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’. Về với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là về nơi ghi dấu những chiến công hiển hách, là nơi tưởng niệm, tôn vinh và yên nghỉ của hơn 10.000 người con thân yêu của Tổ quốc, đồng thời là lời tri ân và nhắc nhở thế hệ mai sau.”
Buổi viếng tri ân các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đã thành công tốt đệp, để lại những dấu ấn trong lòng mỗi một cán bộ, hội viên Trường Sơn tỉnh Quảng Trị với tấm lòng biết ơn công lao của những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, chúng tôi nguyện đem hết sức mình xây dựng Hội Truyền thóng Trường Sơn ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Dâng hương tại Đền thờ Bến Tắt - Nơi thờ các Anh hùng Liệt sỹ nằm mãi với Đại ngàn Trường Sơn
Dâng hương tại Đài tưởng niệm nghĩa trang LS QG Trường Sơn
.jpg)
Bên phần mộ của Chính ủy Bộ đội Trường Sơn - Đặng Tính (2 ảnh trên)
.jpg)
Đoàn tham quan Nhà Bom tại Bến Tắt
Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn tại Quảng Trị