HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN
THĂM HỘI VIÊN BỊ LŨ LỤT
Đoàn Đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn trao quà thăm hội viên (ảnh trên và dưới)
Ngày 22/10/2025 được sự Uỷ quyền của Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Phạm Thành Long, Nhà thơ Lê Thúy Bắc Uỷ viên Ban Chấp hành và Nhà văn Phan Vĩnh Điển Uỷ viên Ban Kiểm tra, Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn cùng 2 hội viên Hội VHNT Trường Sơn đến thăm gia đình hội viên; gia đình Nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nga tại phố Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái nguyên bị lụt nặng trong cơ bão số 11 (Bão Matmo).
Trong đợt bão lụt vừa qua, nhà chị Nguyễn Thị Phương Nga, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn bị ngập sâu trên 2 mét, làm hư hại rất nhiều đồ điện trong nhà như tủ lạnh, hệ thống đèn điện, bàn ghế, tủ, quần áo bị ngập nước hư hỏng khá nhiều… Song hiện nay gia đình chị đã thu dọn, sửa chữa điện, nước dần đi vào sinh hoạt ổn định.
Đoàn đến thăm hỏi và động viên gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, dọn dẹp nhà cửa sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt bình thường. Đoàn trao tặng gia đình chị Nga quà thăm hỏi của Hội VHNT Trường Sơn, Câu lạc bộ Nữ Hội VHNT Trường Sơn và một số cá nhân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn động viên, thăm hỏi gia đình trong lúc gặp khó khăn. Món quà tuy nhỏ, nhưng thắm tình đồng đội động viên, chia sẻ trong lúc khó khăn, hoạn nạn…
Thay mặt gia định chị Nga rất cảm động, ghi nhận và cảm ơn tình cảm của Hội VHNT Trường Sơn, Câu Lạc bộ Nữ Hội VHNT Trường Sơn cùng các đồng chí, đồng đội của Hội VHNT Trường Sơn chia sẻ, động viên gia đình trong lúc gặp khó khăn do bão lũ gây ra.
Đoàn Hội VHNT Trường Sơn thăm hỏi gia đình hội viên trong đợt bão lụt vừa qua (ảnh trên và dưới)

Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn