Những tấm lòng cao đẹp

Ngày đăng: 10:40 26/10/2025 Lượt xem: 7
NHỮNG TẤM LÒNG CAO ĐẸP VÌ ĐỒNG ĐỘI



Tặng quà cho gia đình hội viên bị lũ lụt
 
     Cơn mưa lũ lụt lớn vừa qua ở tỉnh Thái Nguyên, có nhiều thiệt hại, nhiều gia đình mất nhà ở và tài  sản, trong đó có hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên. Trước những mất mát về tài sản, nhân dân cả nước hướng về giúp đỡ các gia đình bị lũ lụt thiệt hại lớn, trong đó có Thái Nguyên. Trong những ngày này, chúng tôi công tác ở Văn phòng Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, cũng cuốn theo những nhà hảo tâm tích cực làm từ thiện, trong đó có hai hội viên là bà Phạm Thị Luyến và Nguyễn Thị Lan ở Đội Nghệ thuật Xăng dầu Trường Sơn, thuộc Câu lạc bộ VHNT Trường Sơn Thái Nguyên, liên tiếp trong 3 ngày vừa qua đã cùng chúng tôi đến thăm, động viên, chia sẻ và tặng quà hỗ trợ cho một số gia đình hội viên trong Đội Văn học nghệ thuật.
      Ngày thứ nhất khi đi thăm và tặng quà cho gia đình bị thiệt hại nặng, tối về bà Luyến điện cho tôi và nói:
          - Anh ơi. Ngày mai đi tặng thêm mấy gia đình nữa nhé, bởi vì tôi thấy các gia đình ấy cũng khó khăn quá, tài sản gồm ô tô, xe máy, các đồ điện bị ngập nước hỏng hết. Thậm chí gạo ăn còn không còn.
         Khi chúng tôi đồng ý tiếp tục theo chương trình đi thăm các gia đình đồng đội và tặng quà tiếp, thế là bà Phạm Thị Luyến và bà Nguyễn Thị Lan lại chuẩn bị gạo, chăn và các đồ dùng gia đình cần thiết khác để đi trao tặng. Một không khí thật đầm ấm, đến gia đình nào cũng cảm thông với thiệt hại lớn của các gia đình. Trong đoàn lại trao những món quà nhỏ bé nhưng thiết thực cho cuộc sống hàng ngày. Bà Luyến nói với tôi:
          - Chúng tôi làm với “cái tâm” của mình là chính anh ạ. Chia sẻ cho nhau lúc khó khăn này là rất cần thiết. Đồng đội giúp nhau được phần nào hay phần đó.
       Ngày hôm ấy, chúng tôi đã đi thăm và trao quà cho 4 gia đình hội viên. Về đến nhà tôi lại nhận được điện thoại của bà Luyến. Ngày mai lại đi tặng tiếp anh nhé.
       Thật là một nghĩa cử cao đẹp của những con người có tấm lòng nhân đạo, mặc dù hai bà là Hội viên Trường Sơn, làm nghề tự do, thu nhập hàng tháng không cao, nhưng với tấm lòng  cao đẹp chia sẻ cùng đồng đội làm chúng tôi khâm phục tấm lòng của hai bà, hai hội viên Trường Sơn. Và hôm nay, đoàn chúng tôi cùng với hai bà lại tặng tiếp 3 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Trong đó, có gia đình nước ngập nửa tháng qua rồi mà vẫn chưa dọn hết bùn. Trao quà hỗ trợ cho các gia đình mà người nhận quà và cũng như người trao quà đều cảm động. Chúng tôi rất mong, có nhiều tấm lòng cao đẹp vì nghĩa tình đồng đội như hai bà Phạm Thị Luyến và Nguyễn Thị Lan.
 


Bà Phạm Thị Luyến và Nguyễn Thị Lan tặng quà cho Hội viên bị lũ lụt



Tặng quà cho các gia đình hội viên bị lũ lụt (Ảnh trên và ảnh dưới)



 
            Bài và ảnh: Lưu Sỹ Mùi 
    CTV Trang TT & BT Trường Sơn

 
 
 
tin tức liên quan
test 123