"Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình Tự hào - Tỏa sáng"

Ngày đăng: 05:31 28/10/2025 Lượt xem: 14
“NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN THÁI BÌNH
TỰ HÀO – TỎA SÁNG”

 

      Cầm trên tay cuốn thơ – văn “Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình Tự hào – Tỏa sáng” tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm phục. Đây là cuốn sách đầu tiên do Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn cấp tỉnh xuất bản – một ấn phẩm rất đẹp: Bìa cứng, với 429 trang, giấy đẹp.
      Mở đầu cuốn sách, nhà thơ Đoàn Chu Văn đã có bài viết (dài 27 trang), nhận xét, đánh giá khá chi tiết về nội dung cuốn sách với tựa đề khá hay “Thêm một tượng đài Trường Sơn Anh hùng trên quê Lúa Thái Bình”.
Hội Trường Sơn Thái Bình đã xuất bản nhiều tập sách Văn và thơ mang tên “Chiến sĩ Trường Sơn quê Lúa Thái Bình”. Nhưng đây là tập sách đầu tiên viết về những chiến sĩ và Thanh niên xung phong vào Trường Sơn từ quê hương Thái Bình.  Tập sách đã khắc họa đầy ấn tượng và sinh động về cuộc sống, chiến đấu gian khổ và ác liệt nhưng hào hùng của những cô gái ra đi từ quê hương Năm tấn. Họ là một phần của Trường Sơn. Họ đã góp máu xương, mồ hôi và tuổi thanh xuân để làm nên một Trường Sơn huyền thoại.
     Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là bắt gặp những bài thơ khá ấn tượng được viết từ các chị: Phạm Thị Mỵ, Tạ Thị Hạnh, Trần Thị Chung, Trần Thị Khánh Vượng, Vũ Thị Vỵ, Phạm Thị Thành, Nguyễn Thị Phương…Tôi từng nhiều lần được đọc thơ của anh Vũ Hồng Thái (Chủ tịch Hội TS Thái Bình), anh Nguyễn Hữu Bản (Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn Thái Bình, anh Quách Đức Bối (Phó Chủ tịch Hội TS Thái Bình)…Nhưng đọc thơ của các chị - những người đi ra từ Trường Sơn thì chưa một lần. Có rất nhiều câu thơ các chị viết giầu hình ảnh, sống động và hay không kém những nhà thơ chuyên nghiệp. “Đỉnh đèo tóc quyện chân mây/Dưới khe róc rách ngất ngây nhạc rừng…” (Bài ca mở đường – Trần Thị Khánh Vượng); “Lời ca em gửi về đâu?/Cho anh đứng đấy đêm thâu bồi hồi/Trường Sơn vằng vặc trăng soi/Con đường uốn khúc trong lời ca em” (Con đường uốn khúc – Trần Thị Khánh Vượng); “Những bước chân tuổi mười bảy/Khía vào vách đá tai mèo/Để cho một dòng nhựa sống/Âm thầm chảy cùng suối reo…” (Nhịp sống kỳ diệu – Phạm Thị Thành). “Nét hồn nhiên cười trong ánh mắt/Mãi mãi còn in dấu Trường Sơn” (Gặp lại – Tạ Thị Hạnh)…
      Cũng trong tập sách này, bạn đọc sẽ được thấy nhiều chân dung những nữ chiến sĩ anh dũng trên Trường Sơn năm nào, trở về với cuộc sống đời thường, các chị tiếp tục phấn đấu và thành công trên nhiều lĩnh vực: Nữ chiến sĩ công binh xinh đẹp Phạm Thị Mỵ của Trung đoàn 515 Trường Sơn năm xưa giờ rất thành công khi điều hành công ty Tuấn Dũng. Và chị cũng là một Chủ tịch Hội có tố chất lãnh đạo và luôn căng đầy nhiệt huyết, hết lòng đồng đội…Nữ chiến sĩ Trần Thị Chung của tiểu đoàn 930 năm nào giờ là một doanh nhân thành đạt. Chị được bà con địa phương yêu mến gọi bằng cái tên “Bà gió bầu”. Công ty Trầm hương của chị không chỉ có khối lượng khủng mà còn có chất lượng hàng đầu của Việt Nam… Nữ chiến sĩ công binh tiểu đoàn 674 ngày nào giờ là một giám đốc chế biến hải sản rất thành công. Chị còn là nữ Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Thái Thụy năng động, đầy lo toan vì nghĩa tình đồng đội…Cô TNXP Hoàng Thị Mỷ (C442, N44, Binh trạm 16 Trường Sơn) chăm lo hậu cần trong điều kiện kham khổ của Trường Sơn cho hơn 200 đồng đội. Chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên cho ra Bắc học tập. Thật không may, chị đã hy sinh anh dũng tại ngã ba Hoàn Lão, Quảng Bình…
        Với 138 tác phẩm thơ, truyện ngắn, ký, ghi chép của 66 tác giả góp mặt trong tập sách này đã góp phần làm nên một “tượng đài Trường Sơn Anh hùng quê Lúa Thái Bình” đúng như nhà thơ Đàm Chu Văn khẳng định. Đối tượng của 138 tác phẩm trong tập sách này là những nữ chiến sĩ và thanh niên xung phong Trường Sơn. Những cô gái “Mười tám đôi mươi họ đã lên đường/Hôm qua còn ngồi ghế nhà trường/Vết tay mờ dấu mực…” ra đi từ quê Lúa. Và chính họ - những cô gái công binh, những cô gái giao liên, thông tin, y tá…đã góp máu xương và tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống để cùng bao đồng đội viết nên bản hùng ca Trường Sơn huyền thoại.
Để có tập sách này, tôi biết Ban Thường vụ Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình do chị Phạm Thị Mỵ làm Chủ tịch đã thể hiện ý chí, quyết tâm – phẩm chất cao đẹp của nữ chiến sĩ Trường Sơn. Các chị không chỉ có sự chỉ đạo và tổ chức sáng tạo trong việc tập hợp bản thảo mà còn trực tiếp góp tác phẩm, biên tập bản thảo và tạo kinh phí để xuất bản ấn phẩm. Không nhiều Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn các địa phương làm được như các chị.
      Thay mặt Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn trân trọng chúc mừng và cảm ơn Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình đã xuất bản một ấn phẩm đầy ý nghĩa này. Ấn phẩm đẹp và đầy ý nghĩa này của các chị đã góp phần làm phong phú thêm “kho tàng truyền thống và lịch sử” của Trường Sơn Anh hùng.
       Trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình Tự hào – Tỏa sáng” cùng bạn đọc.
 
Nhà văn Phạm Thành Long
Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan
test 123