TỰ HÀO VỀ THẾ HỆ BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
– BINH ĐOÀN 12 HÔM NAY!
Trung úy, Nhà báo, Nhà văn Phạm Thành Long
Trưởng ban Tuyên truyền Thi đua, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam
Tôi và gia đình nhiều lần đi qua cầu Phong Châu cũ lên Chí Đán, huyện Đoan Hùng để viếng mộ. Lòng chiếc cầu chật hẹp dành cho các phương tiện đi lại hai chiều. Gặp hôm đông phương tiện qua lại, tốc độ di chuyển trên cầu rất chậm.
Hôm nay tôi tận mắt được ngắm nhìn cây cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng mà không khỏi ngạc nhiên và vui mừng. Một cây cầu không chỉ dài, rộng gấp ba lần cây cầu cũ mà nó còn rất hiện đại vươn qua sông Hông đang cuồn cuộn chảy trong mùa lũ.
Tôi đã đọc và đã xem nhiều hình ảnh, tư liệu về Binh đoàn 12 đã để lại dấu ấn chất lượng trên mấy chục công trình lớn và quan trọng của đất nước. Binh đoàn đã góp phần thay đổi diện mạo của đất nước thông qua các công trình về thủy điện, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường cao tốc, tiêu biểu như: Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sơn La, đường Bắc Thăng Long – Nội Bài, Cao tốc Nội Bài – Bắc Ninh, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Giầu Dây, Đường Trường Sơn Đông, đường Tuần tra Biên giới… Nhiều công trình do Binh đoàn thi công đã được Bộ Giao thông Vận tải tặng “Huy chương Vàng công trình chất lượng cao”. Hoàn thành nhiều công trình, Binh đoàn 12 đã được Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba…
Từ nhiều năm nay, đặc biệt là hơn năm năm trở lại đây, thương hiệu Binh đoàn 12 – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn nổi như cồn bởi uy tín từ chất lượng công trình và về thời gian. Binh đoàn trở thành một doanh nghiệp kinh tế quốc phòng hàng đầu của Bộ Quốc phòng. Có thể nói Binh đoàn đã chiếm trọn sự tin yêu của Chính phủ, của các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và nhiều địa phương trong cả nước.
Năm 2024, sau cơ bão số 3, với uy tín của mình, Binh đoàn đã được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và VTV lựa chọn là đơn vị tái thiết Làng Nủ và Bản Nậm Tông Lào Cai – hai ngôi làng bị xóa sổ gần như hoàn toàn sau cơn bão khủng khiếp Yagi. Binh đoàn 12 được giao nhiệm vụ khẩn cấp xây dựng 2 ngôi làng này trong một thời gian kỷ lục: 3 tháng! Với quyết tâm cao và tổ chức chi huy thông minh, hiệu quả chỉ (mà hiện nay người ta quen gọi là “năng lực quản trị”, chưa đầy 3 tháng, Binh đoàn 12 đã hoàn thành sớm trước 15 ngày một khối lượng công việc khổng lồ mà trước đó ít người nghĩ họ sẽ hoàn thành đúng thời gian yêu cầu. Bởi vì, Binh đoàn phải san mấy ngọn đồi để có mặt bằng 10 ha thi công. Tại Làng Nủ phải xây dựng 40 ngôi nhà sàn 2 tầng cho người dân, 1 ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng (Nhà văn hóa) và 1 điểm trường mầm non, rồi làm đường giao thông, điện, nước…Công trình xây dựng thôn Nậm Lúc bao gồm 17 ngôi nhà ở, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, 1 điểm trường mầm non cùng đường, điện, nước…Binh đoàn 12 phải thực hiện thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đường giao thông và điều kiện ăn ở không ít khó khăn.
Điều đáng nói là Binh đoàn xây dựng 2 ngôi làng này trong cơ chế “mệnh lệnh khẩn cấp”. Đấy là mệnh lệnh chiến đấu! Chỉ được phép chiến thắng! Người trực tiếp ra “mệnh lệnh chiến đấu” là Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Lễ khánh thành bàn giao nhà được truyền hình trực tiếp trên VTV1 đã lấy đi không ít nước mắt mừng vui, sung sướng không chỉ của người dân thôn Làng Nủ mà còn của nhiều người dân cả nước. Cùng với đó là sự khâm phục, cảm động trước ý trí, quyết tâm hết lòng vì dân của Bộ đội Cụ Hồ Binh đoàn 12. Thủ tướng Phạm Minh Chính lại rơi nước mắt khi chứng kiến “ngôi làng hạnh phúc” hình thành một cách kỳ diệu như trong truyện cổ tích. Mà người làm nên câu chuyện cổ tích ấy là những người lính Cụ Hồ Binh đoàn 12 hôm nay.
Làng Nủ bị xóa sổ ở Lao Cai thì cùng thời gian này ở Phú Thọ, cầu Phong Châu sụp đổ cùng một thảm họa từ bão Yagi. Ngày 21/9/2024 cùng một thời điểm, tại hai địa điểm cách xa nhau gần 300 km đã diễn ra hai Lễ khởi công: Xây dựng thôn Làng Nủ và thôn Nậm Lúc, xây dựng cầu Phong Châu mới. Binh đoàn 12 lại được “chọn mặt gửi vàng” nhận mệnh lệnh khẩn cấp: Xây dựng cầu Phong Châu mới với mục tiêu không quá 12 tháng, với số vốn đầu tư ban đầu 638 tỷ đồng.
Lại một thử thách lớn lao đối với đội ngũ chỉ huy, cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và chiến sĩ Binh đoàn 12. Xây dựng cầu Phong Châu mới trong điều kiện dòng chảy và địa chất sông Hồng phức tạp, mặt bằng thi công chật hẹp… Vừa xây dựng cây cầu mới, vừa phải trục vớt và phá dỡ cây cầu cũ; cây cầu mới dài, rộng gấp ba lần cây cầu cũ…Quả là một núi công việc và một núi thử thách ý chí và năng lực sáng tạo, tổ chức chỉ huy của Binh đoàn 12 mà người đứng đầu là Thiếu tướng Tư lệnh Nguyễn Hữu Ngọc.
Là những người lính Trường Sơn năm xưa, có mặt dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới, chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 khẳng định trong báo cáo quá trình xây dựng cầu: “…Một lần nữa, tinh thần quyết chiến quyết thắng và truyền thống của Bộ đội Trường Sơn năm xưa lại được cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân Binh đoàn 12 hôm nay phát huy. Binh đoàn đã hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh mà Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho chúng tôi…”
Một lần nữa niềm tin của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng…đã đúng. Binh đoàn 12 đã tiếp tục lập một kỳ tích mới: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng cầu Phong Châu mới dài, rộng, hiện đại gấp nhiều lần cây cầu cũ, vượt thời gian 3 tháng, tiết kiệm gần 300 tỷ đồng và an toàn tuyệt đối…
Để có những con số ấy, chúng tôi đã hình dung biết bao mồ hôi, công sức và trí tuệ của cả một tập thể tuyệt vời với hơn 500 người lính xây cầu Phong Châu hôm nay của Binh đoàn.
Thật tự hào khi họ là thế hệ hôm nay của Bộ đội Trường Sơn – những người xây cầu có năng lực sáng tạo, trình độ nghề nghiệp cao, tổ chức, kỷ luật chặt chẽ…Binh đoàn 12 còn có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật tuyệt vời đang đảm đương nhiều công trình trên nhiều miền của Tổ quốc. Nhất là đội ngũ những người đang xây dựng công trình cầu vượt biển ra Hòn Khoai dài 18 km ở phương Nam…
Chỉ thông qua 2 công trình “khẩn cấp” vừa qua, Binh đoàn 12 đã chứng minh năng lực, trình độ tổ chức, chỉ huy tuyệt vời của mình. Truyền thống Bộ đội Trường Sơn đã và đang được Binh đoàn 12 – Binh đoàn Trường Sơn ghi dấu ấn đẹp đẽ trong thời kỳ mới và hoàn cảnh mới!
Binh đoàn hoàn toàn xứng đáng với vị trí là Binh đoàn công binh dự bị chiến lược của Quân đội ta.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với năng lực của mình, Binh đoàn 12 sẽ có nhiều cơ hội để được Đảng, Nhà nước, Quân đội và các Bộ ngành, địa phương tin tưởng giao phó thực hiện nhiều công trình quan trọng mới của đất nước.
Cơ hội mới đã và đang mở ra cho Binh đoàn 12.
Thật tự hào, bằng thực lực và sức mạnh của mình, Binh đoàn đã và đang vươn mình nắm bắt thời cơ để khẳng định vị thế của một Binh đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu của Bộ Quốc phòng.
Thế hệ bộ đội Trường Sơn năm xưa chúng tôi vô cùng tự hào và tin tưởng vào thế hệ Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12 hôm nay. Họ sẽ viết tiếp lịch sử, truyền thống hào hùng của Bộ đội Trường Sơn trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc!
PTL