KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG C449 TNXP – N39 – BAN XD67
Tiết mục văn nghệ trong Hội nghị
Trong không khí cả nước đang phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2026-2031).
Và hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2026), 76 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2026). Hôm nay ngày 04/4/2026 đơn vị C449 Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tập trung tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp 55 năm ngày nhập ngũ ( 04/4/1971- 04/4/2026).
Về dự chia vui với đơn vị có các đồng chí Trưởng ban liên lạc các đơn vị truyền thống C855-N85, C834-N84, C756-N75, C3-N261- Tổng đội 572; c1`15; C4201; C4222; N237- Ban XD67... Mở đầu là chương trình văn nghệ do đội văn nghệ Hội Trường Sơn xã Hoạt Giang thể hiện.
Đồng chí Phạm Trọng lịch thay mặt Ban liên lạc thông qua báo cáo hoạt động những năm qua của đơn vị. Cách đây 55 năm nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc 123 nam thanh, nữ tú con em của hầu hết các xã trong huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Đã viết đơn tình nguyện gia nhập đội TNXP chống Mỹ cứu nước. Vào Trường Sơn đơn vị đã tham gia mở đường, san lấp hố bom, tải thương, tải đạn. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, bom đạn giặc Mỹ ném xuống ngày đêm, nhưng đơn vị đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn gian khổ cùng với các đơn vị bạn hoàn thành nhiệm vụ, đón đưa hàng ngàn chuyến xe vận chuyển hàng vào tiền tuyến.
Đất nước thống nhất một số đồng chí đi học và tiếp tục công tác cho đến khi nghỉ hưu. Một số đồng chí chuyển về các cơ quan xí nghiệp. Còn đa số trở về quên hương xây dựng cuộc sống mới, nhưng dù ở đâu, làm gì thì bản chất tốt đẹp của TNXP vẫn được khơi dậy trong mỗi cán bộ chiến sĩ C449. Năm 1997 Ban liên lạc được thành lập, từ đó việc quan tâm đến nhau thường xuyên hơn. Ban liên lạc đã thực hiện tốt tám chữ vàng mà Hội cựu TNXP đã đề ra : “Ốm thăm, khó giúp, thọ mừng, mất viếng” Vì thế tình cảm đồng đội luôn được gắn bó. Năm nào cũng vậy cứ đến hẹn lại lên, ngày 04/4 Ban liên lạc lại tổ chức gặp mặt để mọi người ôn lại một thời Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Hàng năm Ban liên lạc đã trích quỹ để thăm hỏi đồng đội đau ốm, phúng viếng đồng đội qua đời… với số tiền 1.500.000đ. Đồng chí Bùi Văn Hoằng đã tặng các đại biểu và anh chị em trong đơn vị tập truyện; ký; thơ với tựa đề “Trường Sơn một thời để nhớ”. Cũng trong chương trình Ban liên lạc đã dành tặng năm xuất quà cho các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Bùi Trọng Lịch Trưởng Ban Liên lạc Báo cáo kết quả hoạt động
Đồng chí Phạm Văn Thống và Phạm Trọng Lịch thay mặt BLL
tặng quả cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Tiết mục văn nghệ trong Hội nghị
Bùi Văn Hoằng
Cựu TNXP - TH
Hội viên hội VHNTTS