“Mùa lá đỏ Bến Giằng” - Thơ: Lê Thúy Bắc

Ngày đăng: 05:14 23/07/2026 Lượt xem: 44

“Mùa lá đỏ Bến Giằng” - Thơ: Lê Thúy Bắc
 
                   MÙA LÁ ĐỎ BẾN GIẰNG
(Gửi tới sự kiện Khánh thành Bia di tích Sở chỉ huy Sư đoàn 471
tại Bến Giằng và ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7)

 
Mẹ khom người
tìm một dòng tên
Trong khu rừng lá đỏ
gió khóc
đông về
thấy sông gợn sóng
thấy đất lạnh, đá mềm
thấy Nam Giang ngời ngời cỏ mướt
biên cương mây bay, nửa thế kỉ qua còn nghe lồng lộng
lâu rồi, nước mắt quằn đêm
 
Những tầng xanh thôi rung
lối mòn thôi nước cuốn
tiếng súng bặt im
họ đi tìm nhau
ngày mai, họ lại đi tìm
Thân cây nảy mầm men theo ánh sáng
Hôm qua đi nhanh như tia chớp sắc
để lại vạn ngàn những đôi mắt trũng
Bạn tôi nằm đó
không về
 
Bến Giằng nghiêng nghiêng
Đắc My hồn nhiên, san đường đắp lối
Những tiếng gió thất thanh
Những bước chân không tuổi
Những bước chân đi lên phía trước
mải miết thời gian
Mặt chiều biến dạng
Còn đi
Tiếp tục hình dung một thế giới mới, một nhan sắc mới,
cho những con đường và những linh hồn thành quách rong rêu
 
Hạt cát vô tình giắt bầm kẽ ngón
Mẹ từng dòng nước mắt
Nước mắt đỏ như đốm lá mùa đông
Quảng Nam rạng ngời
Lệ thắp cùng trăng
Đường mới hiện lên, sương mờ vai áo
Nắng đã đi rồi
Rừng khuya càng khuya
 
Những vòm mây nhởn nhơ
Những dấu giày nhấc không khỏi đất
Những mạch nguồn tựa phong ba thoát xác
Ràn rạt nappan
thương chiều khét lửa
Vọng vào hư huyễn trầm hương
 
Những điệp khúc lang thang thành nhạc thành mưa
Thấy vạt rừng xanh
À ơi ngọn nguồn trần gian dạo bến
Thấy dòng Thanh, mái chèo cựa sóng
Thấy non cao dấu tích
Bia đá rưng rưng cho người ngã xuống
Đêm đêm, lưu lạc tiếng cười
 
Bạn nằm lại bến nghỉ ngơi.
Rượu đây dâng cả đất trời cùng say.
Nến hương, chát mặn nơi này.
Chân tôi, chân bạn đã dày gót sương.
Chiều nay có gió mây vương.
Nhìn lên bia lạnh thẳm gương Bến Giằng.
Con đường chạm bóng vầng trăng.
Nửa soi đáy nước nửa vằng vặc đêm. 
 
Từng bước mẹ qua trên con đường trơn
Những quầng sáng rộng hơn
Những tiếng chuông xoay quanh lồng ngực
Những giấc mơ đang bơi cho cả người chiều nay thắp nến
Mẹ đi tìm anh
Tôi đi tìm anh
Bến Giằng kết hoa thả trôi cùng sóng
Đốm lá trên đầu nhuốm đỏ
Khi nào, tiếng gió lặng im.
 
                Lê Thúy Bắc
Hội viên Danh dự Hội TS Sư đoàn 471
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

 


tin tức liên quan
test 123