Ấm áp Nghĩa tình Trường Sơn

Ngày đăng: 09:43 23/07/2026 Lượt xem: 195
ẤM ÁP NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN



Các Đại biểu dự buổi Gặp mặt
 
          Sáng ngày 23/7/2026 trời Hà Nội mưa rào nhẹ khắp các phố phường, trong dòng người hối hả ngược xuôi bước vào một ngày lao động mới; có các Cựu chiến binh Trường Sơn cũng khẩn trương đến Văn phòng Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tại Trụ sở của Binh đoàn 12, để gặp gỡ, tri ân những người đồng chí, đồng đội đã từng gắn bó một thời hy sinh, gian khổ trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.1947 – 27/7/2026.
          Đến dự buổi Gặp mặt tình nghĩa này có Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Uỷ viên UBTWMTTQVN, Phó Chủ tịch Thường Trực; Các Thiếu tướng Hoàng Kiền, anh hùng LLVT, Hồ Sỹ Hậu, Lương Sỹ Nhung Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam và các đồng chí cán bộ Cơ quan Trung ương Hội.
          Thượng tá Phương Văn Quyền, Trưởng ban Chính sách, Binh đoàn 12.
          Ông Trần Nho Đảm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Long Biên. Và đặc biệt đến dự buổi Gặp mặt tình nghĩa này có Đại diện của 15 đơn vị Hội, Ban liên lạc Truyền thống trực thuộc Trung ương Hội và Hội Trường Sơn Thành phố Hà Nội Đại diện cho các gia đình Liệt sỹ, các đồng chí thương binh và gia đình có công. Có 11 đồng chí là thương binh, người nhiễm chất độc da cam thuộc Cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam.   
          Trong bầu không khí xúc động Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu Khai mạc buổi Gặp mặt. Đồng chí nói lên những tâm tư, tình cảm về nghĩa tình đồng đội trong những ngày chiến đấu hy sinh, gian khổ trên con đường Trường Sơn anh hùng. Đã có biết bao tấm gương đồng đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để chúng ta được sống và trở về ngày hôm nay…
          Tiếp theo Chương trình Thượng tá Phương Văn Quyền, Trưởng ban Chính sách, được sự Uỷ quyền của Lãnh đạo Binh đoàn 12, trao tặng quà cho Hội Trường Sơn Việt Nam để chuyển tới các đồng chí Thương binh và gia đình Liệt sỹ. Ông Trần Nho Đảm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Long Biên, thay mặt Tập đoàn trao tặng quà cho lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam để chuyển tới các đồng chí Thương binh và gia đình Liệt sỹ.
          Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn và Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu phát biểu nói lên niềm xúc động, tri ân những người đồng chí, đồng đội đã từng sát cánh chiến đấu trong những ngày ở Trường Sơn, gian khổ ác liệt. Nhiều đồng chí hôm nay còn nằm lại trên những cánh rừng Trường Sơn, xanh mãi tuổi đôi mươi… Và ngay các các đồng chí còn sống được trở về ngày hôm nay, trên minh còn mang đầy thương tích, nhiễm chất độc da cam, bệnh tật…
          Đại tá Nguyễn Chính, nguyên cán bộ Trung đoàn 251 Trường Sơn và nhiều đồng chí Đại biểu đã phát biểu nói lên sự xúc động, nhớ ơn đồng chí, đồng đội trong những ngày tháng 7 tri ân. Nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Xúc động khi gặp lại đồng chí, đồng đội ngày xưa cùng chiến đấu, và cảm ơn lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam tổ chức cuộc gặp mặt dầy ý nghĩa và xúc động ngày hôm nay.
          Thay mặt những đồng chí thương binh và bệnh binh bị nhiễm chất độc màu Da cam, đồng chí Phạm Thành Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên Truyền - Thi đua, Hội Trường Sơn Việt Nam, nói lên cảm tưởng của mình. Đồng chí tâm sự, tuy mang trong mình bệnh ô nhiễm chất độc Da cam, nhiều khi bệnh trở lại hành hạ, khiến cơ thể nhiều nơi phát ban, sưng tấy, ngứa ngáy rất khó chịu… Nhưng đồng chí cố gắng khắc khắc phục, chạy chữa bệnh tật, ốm đau; tiếp tục lao động sáng tạo; cho ra đời nhiều tác phẩm văn học có giá trị, phán ánh về cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường của Bộ đội Trường Sơn, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ không thể nào quên. Mới đây đống chí kết hợp với Tóa soạn Báo Thiếu niên và Nhi đồng ra mắt cuốn Tiểu thuyết “Hành trình về phía mặt trời”…
          Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí xúc động, ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội Trường Sơn anh hùng, năm xua trên chiến trường khói lửa và cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp ngay hôm nay. Tuy rằng, vẫn còn nhiều khó khó khăn, gian khổ; nhưng vẫn đồng hành cùng nhau tri ân, nghĩa tình./.



Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu Khai mạc



 Thượng tá Phương Văn Quyền, Trưởng ban Chính sách, Binh đoàn 12 trao quà tình nghĩa



  Ông Trần Nho Đảm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Long Biên trao quà tình nghĩa



Các đồng chí thương binh, nhiễm chất độc Da cam ở Hội Trường Sơn Việt Nam nhận quà tình nghĩa



Các đại diện các Hội , BLL truyền thống nhận quà tình nghĩa (ảnh trên và 3 ảnh dưới)









 Đại tá Nguyễn Chính, nguyên cán bộ Trung đoàn 251 Trường Sơn phát biểu tri ân



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn phát biểu tri ân



Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu phát biểu tri ân đồng đội



Thiếu tướng Hoàng Kiền trao tặng sách cho đồng chí Thương binh Vũ Văn Hồi, 95 tuổi
đi bộ đội từ thời chống Pháp




Đồng chí Phạm Thành Long phát biểu tâm sự



Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 
     Tin và ảnh: Phan Vĩnh Điển
Phó TBT Trang Web và Bản tin TS        

tin tức liên quan
test 123