BAN LIÊN LẠC TRUNG ĐOÀN 251 CÔNG BINH TRƯỜNG SƠN
Tri ân liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ

Ngày 25/7/2026, Ban liên lạc Trung đoàn 251 Công binh Trường Sơn đã đến gia đình chị Lại Thị Thanh ở phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, thắp hương tưởng nhớ tri ân đồng đội liệt sĩ Lại Khánh Lượng chiến sĩ của Trung đoàn (cha của chị Lại Thị Thanh) anh dũng hi sinh trên đường Trường Sơn.
Đồng chí Lại Khánh Lượng, sinh năm 1938, quê quán Thanh Liêm, Hà Nam (cũ), là chiến sĩ của Trung đoàn công binh 251, xây dựng sân bay Quân sự Yên Bái, đến tháng 3/1968 vào Trường Sơn, trong lúc đang làm nhiệm vụ mở đường, máy bay Mỹ ném bom, đồng chí đã hi sinh tai Ngầm Tôm Ru, Mường Noòng nước Lào ngày 8/11/1968.
Chị Lại Thi Thanh là con gái duy nhất của liệt sĩ Lại Khánh Lượng. Sau ngày đất nước thống nhất, chị Thanh cùng chồng là Nguyễn Quốc Quân đi tìm hài cốt của cha, có lần chị đã mời chú Phan Văn Dị nguyên Trung đội Trưởng và chú Nguyễn Quốc Thiện cùng tiểu đội, cũng là đồng đội trực tiếp chôn đồng chí Lượng. Song thời gian, thời tiết khắc nghiệt núi rừng Trường Sơn, địch đánh phá ác liệt, địa điểm chôn chất chính xác nhưng không còn ngôi mộ nào.
Chị Lại Thị Thanh sinh năm 1962, lúc bố hi sinh mới có 6 tuổi, đến nay tuổi ngoài 60, có bố đẻ, bố chồng cả chú ruột Lại Quốc Quảng đều là liệt sĩ chống Mỹ, vẫn chưa tìm được hài cốt. Anh Nguyễn Quốc Quân chồng chị Lại Thị Thanh cho biết sẽ hi vọng nhân kỉ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, 500 ngày tìm mộ liệt sĩ thấy được thân nhân nhà mình.
Ban liên lạc Trung đoàn 251 đến gia đình thắp hương cho cha mình, anh chị Thanh - Quân vô cùng xúc động trước nghĩa cử nhân văn của các chú cùng đồng đội với cha mình. Sự hi sinh của cha chú, càng thấy tự hào gia đình đã góp một phần xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam Anh hùng, hứa sẽ giữ gìn và phát huy Truyền thống của gia đình góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp./.
Tin và ảnh
Đặng Sơn – Cơ quan TW Hội