Một hành trình - Bốn địa danh của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Nghệ An

Ngày đăng: 04:32 27/07/2026 Lượt xem: 33
MỘT HÀNH TRÌNH BỐN ĐỊA DANH- BẮC MIỀN TRUNG
CỦA HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN TỈNH  NGHỆ AN
                                                                                                               Ghi chép của Nguyễn Viết Lợi
 


Đoàn dâng hương tại Nghĩa Trang Liệt sỹ Thành Vinh
 
 
          Hội NCS Trường Sơn tỉnh Nghệ An. Nhân tháng tri ân Anh Hùng Liệt Sỹ,người có công. Đã tổ chức. Một Hành trình ý nghĩa ,để tưởng niệm đồng chí, đồng đội  mình đã hy sinh vì Độc Lập Tự do của Tổ Quốc. Hành trình gồm 4 địa danh đoàn  đến :
ĐỊA DANH THỨ NHẤT: Nghĩa trang TP Vinh
            Để chuẩn bị cho chuyến đi ba ngày hai đêm, một chuyến đi thăm lại chiến trường xưa dọc duyên hải Bắc miền Trung. Chiều 23-7/2026. Đoàn gồm BTV và BCH Hội NCS Trường Sơn tỉnh, hơn 20 thành viên đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi, dưới sự chỉ huy sát sao của chủ tịch tỉnh Hội: Ngô Thị Lan và thường trực.
           Chiều ngày 23-7 đoàn tập kết tại nghĩa trang TP Vinh, kính cẩn dâng hương hoa tưởng niệm các Anh Hùng Liệt Sỹ,và báo công cùng đồng đội, báo cáo chuyến hành trình. Xin hương lính các đồng chí linh ứng phù trì cho chuyến đi thành công tốt đẹp.
 ĐỊA DANH THỨ HAI: NT Trường Sơn, Đường 9,Thành cổ,Thạch Hãn
          5h sáng ngày 24-7 đoàn xuất phát từ  Vinh, vượt đèo Ngang, qua Quảng Trị, tối đoàn nghỉ lại  Đông Hà.
          Sáng ngày 25-4 đoàn ngược đường 9 trong tiết trời mát mẻ, buổi sáng sớm những cơn gió nồm nam từ sông Hiếu thổi lên mát rượi.  Đoàn lên xe thẳng tiến Nghĩa trang Bến Tắt - Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn nằm bên sông Hiền Lương với hơn 10 Ngàn ngôi mộ của bộ đội Trường Sơn và các binh chủng khác. Được quy tập trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
          Thủ tục dâng hương tưởng niệm các Anh Hùng Liệt Sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn hoàn tất. Đoàn xuôi về nghĩa trang đường 9 dâng hương hoa tri ân các Anh Hùng Liệt sỹ tại đây, nhiều đồng đội ngẩn ngơ đứng hoài niệm bên bờ con sông nước lợ - sông Hiếu nhiều duyên nợ.
           Trưa nghỉ ở Đông Hà,chị em tranh thủ ra chợ tỉnh, mua sắm .
          Chiều đoàn viếng thăm dâng vật phẩn hương hoa lên Nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang nước Thạch Hãn. Một địa danh lấy đi nhiều nước mắt  của  các Đồng đội nữ bởi quá nhiều cảm xúc...
 ĐỊA DANH THỨ BA: Bảo tàng Vĩnh Linh, địa đạo Vĩnh Mốc.
          Hành trình lui cung, đoàn  CCB- TS trở lại thăm đất thép Vĩnh Linh, thăm nhà Bảo tàng của đặc khu tuyến đầu đánh Mỹ. Mọi người như thấy lại một thời đạn bom, xe, pháo, bộ đội ẩn náu trong rừng cao xu xanh tốt, nhớ những mùa khô lật cánh sang tây Trường Sơn và bao kỷ niệm năm nào ùa về.
           Thăm địa đạo Vĩnh Mốc - một hầm ngầm trú bom nằm bên bờ biển Đông sóng ru rừng tre, rừng dương xanh bạt ngàn.
           Chui xuống địa đạo,để khám phá, thăm quan, ta mới thấy nhân dân ta Anh Hùng, Vĩnh Linh xứng danh Đất Thép . Chia tay quê hương: "Đứng đầu sóng gió".
          Đoàn Hành quân ra quê hương mẹ Suốt Anh Hùng. Đồng Hới - Bảo Ninh một bán đảo xanh những rừng dương, rừng dừa. Giờ đang trở mình. Bước chân vào Kỷ Nguyên mới.
          Viếng thăm tưởng niệm  tượng đài Mẹ Anh Hùng đang ngước dõi theo đoàn  quân vừa xuống đò vào Nam chiến đấu...
          Ai cũng nghẹn lòng nhìn mái chèo của mẹ, để: "Lắng nghe mẹ kể ngày xưa..."( thơ Tố Hữu).
          Nghỉ lại một đêm bên dòng Nhật Lệ, thành phố bây chừ đẹp mộng mơ, những chiếc cầu là gạch nối từ trong đất liền vươn ra bán đảo Bảo Ninh. Điện sáng lung linh khiến cảnh sắc thêm mát mắt. Ngồi cạnh bờ sông hóng mát,chẳng ai muốn về khách sạn đi ngủ.
 ĐỊA DANH THỨ TƯ: Vĩnh Linh,Quảng Bình
          Tạm biệt Quảng Bình quê ta ơi! Tạm biệt bến đò Mẹ Suốt Anh Hùng! Đoàn chúng tôi lên với những kỳ quan thiên tạo trên rừng Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bảng. Những hang động đã biết và những hang động huyền bí chưa khám phá. Đang được thế giới ngưỡng mộ và chinh phục.
          Và những hang động đã trở thành ĐỊA DANH LỊCH SỬ- Hang TÁM CÔ trên đường 20 Quyết Thắng !
          Viếng thăm đồng đội xong, đoàn đã  trân trọng tổ chức buổi lễ tặng quà cho các hội viên là Thương binh nhân 79 năm ngày  TBLS 27/7. Trước con đường lên đền thờ 8 Cô.
           Đồng chí: Ngô Thị Lan- chủ tịch tỉnh Hội NCS Trường Sơn tỉnh Nghệ An, tận tình trao quà cho hội viên tại khu đi tích.
          Kết thúc chuyến hành trình 4 địa danh của những cô gái Trường Sơn năm xưa, nay trở lại thăm nơi mình đã từng sống và chiến đấu .
          Một Hành trình đẹp, đã ghim vào hoài niệm của: " Hỡi cô gái Trường Sơn "  (NS Xuân Giao) kết thúc trước 27-7/2026.
 


Dâng hương tại Nghĩa Trang Liệt sỹ Thành Vinh



Đoàn dâng hương tại Nghĩa Trang Thành Cổ Quảng Trị



Đoàn dâng hương tại Nghĩa Trang Liệt Sỹ Trường Sơn



Đoàn chụp ảnh Lưu niệm bên Cầu Tràng Tiền
 
 Tin và ảnh: Nguyễn Viết Lợi - HV
  Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan
test 123