Một việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn nên được nhân rộng

Ngày đăng: 03:40 29/07/2026 Lượt xem: 3
MỘT VIỆC LÀM NHỎ Ý NGHĨA LỚN NÊN NHÂN RỘNG



Hội Đồng hương xã dâng hương viếng nghĩa trang liệt sỹ quê nhà
 
        Đó là hằng năm, cứ vào dịp 27 tháng 7 kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, Anh chị em Hội đồng hương xã Văn Yên, huyện Đại Từ (cũ) tỉnh Thái Nguyên, nay là xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi lại họp bàn với nhau tổ chức một đoàn mang hương, hoa về dâng hương tưởng niệm các Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quê nhà. Sau đó, cùng với lãnh đạo địa phương tổ chức thăm hỏi và tặng quà tri ân, đến cac gia đình Liệt sỹ, Thương binh. Việc làm này hằng năm đã được lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong xã ghi nhận. Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục truyền thống, không những trong các Cựu chiến binh, TNXP, các thể hệ trẻ mà còn trong toàn dân ta.
        Hội đồng hương xã Văn Yên chúng tôi, bao gồm tất cả là những chiến sỹ Bộ đội, Công an, Cán bộ, Công nhân, viên chức, người lao động nay đã nghỉ hưu hoặc đang công tác nhưng đều có quê gốc ở xã Văn Yên. Nay đã nghỉ hưu hoặc đang sống ở các địa bàn khác, trên phạm vi toàn tỉnh. Anh chị em tập hợp lại được khoảng 70 hội viên, thường xuyên sinh hoạt để nắm tình hình gia cảnh, ai khó khăn thì vận động giúp đỡ. Đó là việc làm rất tốt và thiết thực. Hội đồng hương luôn luôn hướng về địa phương.
         Kinh phí hoạt động theo phương châm tự lo, tự đóng góp, tự trang trải. Trong những ngày về quê viếng nghĩa trang, có hội viên tuyên bố ủng hộ toàn bộ vòng hoa và hương. Có hội viên ủng hộ toàn bộ chuyến xe chở hội viên về quê, vv… Xong phần lớn, tổ chức ăn, uống và tặng quà tri ân trong ngày đó là tiền các hội viên đóng góp. Địa phương chọn các đối tượng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến để nhận quà. Tạo nên một không khí đầm ấm giữa các đồng chí là con em địa phương, ra ngoài công tác với lãnh đạo địa phương và nhân dân.
       Bản thân chúng tôi công tác ở cấp tỉnh, cũng đã đi nhiều nơi, tôi có hỏi các CCB và cán bộ nghỉ hưu ở các địa phương khác, có tổ chức về quê viếng nghĩa trang liệt sỹ và tặng quà tri ân các gia đình chính sách ở địa phương như chúng tôi đã và đang làm không thì phần lớn trả lời là chưa làm được như vậy. Điều quan trọng là phải có người đứng ra tổ chức, vận động… thì mới làm được.
       Có một CCB nói với chúng tôi: Chúng tôi cũng tổ chức họp đồng hương tỉnh, đồng hương huyện … nhưng chủ yếu họp, đóng góp ăn một bữa với nhau. Hát hò tạo không khí vui vẻ là xong. Chưa tổ chức được như hội đồng hương xã của các bạn…
        Anh em chúng tôi đang sinh họat ở các Hội như: Hội Trường Sơn, Hội CCB hay Hội Nạn nhân chất độc Da cam, khi các đoàn tổ chức về thăm lại chiến trường xưa, thăm bà con nơi các đơn vị đóng quân được nhân dân giúp đỡ, chúng tôi đều thống nhất cách làm, là dành kinh phí để tặng quà tri ân các gia đình mà trước kia chúng ta đã ở, được nhân dân che trở, giúp đỡ trong chiến đấu.
        Thiết nghĩa việc làm của Hội đồng hương xã Văn Yên, một việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, nên nhân rộng cách làm này cho các địa phương khác. Tạo nên một phong trào “đền ơn đạp nghĩa” hướng về Cội nguồn một cách thiết thực.
 
           Bải và ảnh: Lưu Sỹ Mùi
    Tỉnh hội Trường Sơn Thái Nguyên.
tin tức liên quan
test 123