QY46-D18 gặp mặt

Ngày đăng: 02:10 02/08/2018 Lượt xem: 523
                                                         QY46-D18 gặp mặt
 
               Mỗi năm một lần chúng tôi hẹn gặp nhau ngày 1 tháng 8 đó là ngày thành lập đội điều trị 13 tiền thân của Quân y 46- D18 cách đây 53 năm.Năm nay do điều kiện thời tiết mưa nhiều cản trở giao thông cộng thêm nhiều đồng chí tuổi cao nên quân số chỉ được 40 người từ khắp mọi miền.Đó là các chị từ Nghệ An, Thanh Hóa ra, các anh từ Bắc Ninh, Phú Thọ, Nam Định về .Chúng tôi gặp nhau tại chân dốc kẽm trên QL6 Hà Nội - Hòa Bình tại khu sinh thái nhà Anh Đinh Đức Kháng cũng là một cựu lính Trường Sơn.Gặp nhau tại đây với nhiều niềm vui cảm động vì có những đồng chí đến nay gần 50 năm mới được gặp lại đồng đội mình.Sau một hồi hỏi thăm ,chia sẻ tâm tư vào hội trường là những lời ca tiếng hát của các anh các chị hát cho đồng đội nghe.Tiếp đến là những giây phút cả hội nghị giành tưởng nhớ đên những đồng đội đã nằm xuống trên mọi miền đất nước trong và sau chiến tranh .Đồng chí Dương Ngọc Nhật điều hành giới thiệu các đồng chí đến dự chung vui có đồng chí Nguyễn Khắc Châu, Chủ tich Hội TS huyện Lương Sơn, Trưởng ban liên lạc 471 tỉnh Hòa Bình.Các đồng chí Mai Xuân Sinh, Nguyễn Văn Thịnh,Nguyễn Văn Nhường, Nguyễn Văn Sáp,  đại diện hội TS, CCB, Da Cam xã Lâm Sơn, Hòa Sơn tặng hoa và quà chúc mừng hội nghị.Đặc biệt có đồng chí thương binh Phạm Văn Chiến,  nguyên là lái xe Trường sơn đã từng được điều trị tại QY 46 nay là thủ từ đền Ông Hoàng Bảy Lào Cai đã gửi quà đến chúc mừng hôi nghị.

               Đồng chí Hà Uy,  Trưởng Ban liên lạc mở đầu ôn lại lịch sử phát triển và cống hiến của cán bộ , chiến sỹ QY46 và D18 cho sự nghiệp cách mạng của đất nước ở Sư đoàn 471 trên tuyến đường Trường sơn huyền thoại .Những cảm xúc ngày gặp mặt của các đồng chí Lưu Đinh Mão,  nguyên là Trưởng Ban liên lạc từ những ngày đầu gặp nhau sau chiến tranh.Các  đồng chí Nguyễn Tuyên Huấn, Vũ Ngọc Tùng cũng đã bày tỏ cảm xúc mừng vui ngày gặp mặt.Hội nghị không quên phần mừng thọ cho hội viên Nguyễn Thị Cúc tuổi 70 mà đồng chí Nguyễn Sơn Hải đại diện nhận về từ hội nghị sư đoàn ngày 22/ 4 tại Thái Bình .Đó là những giá trị nhân văn và tình cảm chân thực tốt đẹp mà năm nào gặp mặt QY 46 - D 18 đã làm được thể hiện qua những vần thơ các đồng chí Dương Ngọc Nhật, Nguyễn Tuyên Huấn , Vũ Ngoc Tùng chia sẻ cùng đồng đội .
 
              Thành công của hội nghị còn đuoc các đại biểu đến từ Hội CCB, Hội Da cam và Hội TS 471 Lâm Sơn, Hòa Sơn,Lương Sơn, Hòa Bình ghi đánh giá cao .Kết thúc buổi găp mặt là những ly bia, chén rượu nồng chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc hẹn gặp lại năm sau 2019 tại Việt Trì - Thành phố ngã 3 sông.
                                                         

                                                            Tin và ảnh ; Nguyễn Sơn Hải
                                                            (CTV Bản tin Trường Sơn)

 


Một số hình ảnh buổi gặp mặt:



 


Văn nghệ chào mừng



Tưởng nhớ đồng đội đã khuất



Đồng chí Dương Ngọc Nhật điều hành








Các đại biểu tặng hoa



Đồng chí Hà Uy , Trưởng ban liên lạc





Đồng chí Nguyễn Khắc Châu,  Trưởng Ban LL 471 Hòa Bình phát biểu







Hội viên phát biểu (3 ảnh trên)

Mừng thọ đồng chí  Nguyễn Thị Cúc









Chụp ảnh lưu niệm và bữa tiệc chia tay
tin tức liên quan
test 123