Chùm thơ mới của Luật sư Hoàng Huy

Ngày đăng: 10:22 22/08/2018 Lượt xem: 586
CHÙM THƠ MỚI CỦA LUẬT SƯ HOÀNG HUY
             Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
KỶ NIỆM XƯA

Ta vẫn coi ngày xưa là kỷ niệm.
Day dứt hôm nay, lặng lẽ u sầu.
Khi ta thấy lòng chợt đứt gánh từ đâu.
Nỗi đam mê bỗng hoá thành sa đoạ.
 
Ta mặc thời gian, buông xuôi mọi ngả
Tiếng khen - chê đâu đỡ cho lòng
Ta lang thang, một thủa thế là xong
Ôi thời gian! Hôm nay và kỉ niệm….
 
Thế là mất đi những niềm mơ ước
Vắt vẻo mơ cao, lặng lẽ quay về
Ta gậm nhấm một nỗi nhiêu khê
Thời quá khứ hào hùng xưa oanh liệt ?!?
 
Thấm tháp gì đâu những trò vinh hiển
Rốt cục cuộc đời chỉ còn lại bon chen
Thế sự đổi thay, người theo thế sự
Ngày hôm qua là lịch sử cho đời….
 
Thôi ngủ đi hỡi những giấc xa xôi
Để ngày mai rồi cũng thành kỷ niệm
Ta sống làm chi nếu không ao ước,
Bỏ quách tơ lòng, kỷ niệm là hôm qua…
 
 
LẮNG NGHE

Lắng nghe em hát lời ru
Thiên thai sâu thẳm…tiếng Thu muộn màng!
Ngộ đời là giấc mộng vàng
Vẫn yêu nhân loại tình ngàn tỏa hương
Thương tằm thân phải tơ vương
Đã duyên thì phải người thương lấy người
Bến nào thuyền mới ngừng trôi?
Đôi ta chờ mãi phần đời chông chênh
Dẫu đời chẳng đẹp như tranh
Cắn môi em đợi - bóng anh quay về
 
 
NÀNGTHƠ

Thuở biết yêu thơ dưới nắng tình
Gặp em ngày ấy nét trung trinh
Đêm Thu dệt mộng trăng soi bóng
Sáng Hạ thêu mơ mãi tưởng hình
 
Lá rụng Đông về rơi lả tả
Chồi non Xuân vẫy gọi lung linh
Cõi lòng ấp ủ bao nguyền ước
Lai láng hồn thơ dậy ý tình
 
 
KỶ NIỆM NGƯỜI LÍNH

Lục Bát bổng trầm sóng đung đưa
Vần điệu Thất Ngôn giỡn bướm đùa
Câu chữ Đường Thi trong gió mát
Ngân vang ríu rít giữa trời mưa
Nay đêm dạo phố cung đường vắng
Hương tỏa Hoàng Lan ngập lối xưa
Ngày đó dấu yêu giờ cách biệt
Bao nhiêu thương nhớ viết cho vừa!!!???
 
 
TRƯỜNG SƠN VÀ EM

Em xưa nay đã đâu rồi
Để tôi tựa súng bần thần vì ai
Trường Sơn u uẩn đêm dài
Dư âm vang vọng ai hoài tình ta
Chiến tranh gây cảnh phong ba
Kể từ độ ấy chia xa muôn trùng
Bây giờ còn nhớ hay không
Đôi bờ mi khép nụ hồng trao nhau
Ôi đời sao lắm bể dâu
Em vui có biết, khối sầu tôi mang
Rừng đêm trở giấc bàng hoàng
Gió khuya hoang lạnh lệ tràn bờ mi
Đau lòng ngày tiễn nhau đi
Giọt dài, giọt ngắn, lâm li bao điều
Giờ tôi một bóng cô liêu
Hoàng hôn tắt lịm, cõi lòng bơ vơ
Đêm nay dệt mộng thành thơ
Bờ môi kẽ chạm…nào ngờ chiêm bao!!!

Poet HOÀNG QUỐC HUY
Chairman of the Founding Council of the Vietnam Forum for the Study of Art and Culture
E-Mail: nhathothoanghuy@gmail.com
Website:http://nhathohoanghuy.org.vn
 

 

tin tức liên quan
test 123