VỀ TRI ÂN TẠI MỘT “ĐỊA CHỈ ĐỎ” CỦA TRƯỜNG SƠN

Ngày đăng: 04:06 06/03/2019 Lượt xem: 579
VỀ TRI ÂN TẠI MỘT “ĐỊA CHỈ ĐỎ” CỦA TRƯỜNG SƠN



Đoàn tặng quà tri ân tại Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị.

 
      Chiều 5/3/2019, chúng tôi về tri ân tại xã Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị. Đây là một “Địa chỉ đỏ Trường Sơn” mùa hè năm 1972 lịch sử. 47 năm trước Gio Mai là căn cứ của Tiểu đoàn ca nô 166, Binh trạm 12 Trường Sơn. D166 lúc ấy được giao nhiệm vụ vận chuyển chi viện cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và mặt trận Quảng Trị. Đảng bộ và nhân dân Gio Mai đã đùm bọc, giúp đỡ và phối hợp để Tiểu đoàn làm nhiệm vụ…
      Đoàn xe đưa chúng tôi đến khu vực đặt Bia di tích Bến đò Gio Mai. Năm 2001, Đảng bộ và nhân dân Gio Mai đã xây dựng nên Bia di tích lịch sử này. Các đồng chí lãnh đạo Gio Mai đã tề tịu đông đủ đón đoàn. Trước Bia di tích, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội, nguyên Chính trị viên tiểu đoàn 166 đã giới thiệu với đoàn và các đồng chí địa phương về những ngày tháng lịch sử mùa hè năm 1972 – thời gian mà D166 làm nhiệm vụ tại đây. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn đã nhắc lại bối cảnh của Chiến dịch giải phóng Quảng Trị xuân năm 1972 và sau đó là thời gian chiến đấu giữ đất và Thành cổ Quảng Trị. Từ nhu cầu chi viện cho Mặt trận Quảng Trị, Tiểu đoàn ca nô 166 của Bộ đội Trường Sơn được thành lập để làm nhiệm vụ chi viện vũ khí, đạn dược, lương thực phẩm… cho các lực lượng ở Quảng Trị, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ Thành cổ suốt 81 ngày đêm…  Tiểu đoàn còn có nhiệm vụ chuyển thương binh, liệt sĩ ra ngoài. Những kỷ niệm về những ngày chiến đấu gian khổ và ác liệt; những kỷ niệm về tình quân dân và sự phối hợp của đảng bộ và đồng bào Gio Mai với D166…
     Các đại biểu đã thành kính dâng hương trước Bia Di tích để tưởng nhớ các liệt sĩ D166 đã ngã xuống trên dòng sông Thạch Hãn, trên đất Gio Mai và huyện Do Linh…
     Tại trụ sở Đảng ủy, UBND xã Gio Mai, một chiếc rạp lớn được dựng lên để đón tiếp đoàn. Các đồng chí trong đội vận tải của Gio Mai năm 1972 từng phối hợp và làm hoa tiêu thời kỳ đầu cho những chiếc ca nô chở hàng chi viện của Tiểu đoàn cũng có mặt trong cuộc gặp gỡ, giao lưu với đoàn.
     Đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Dương Đức Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Giao Linh, đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga, Bí thư Đảng ủy và Lãnh đạo xã Gio Mai đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn.
     Trưa nay, vợ và con gái đồng chí Nguyễn Văn Trung, Trưởng ban Liên lạc D166, nguyên thuyền trưởng của Tiểu đoàn từ TP. Hồ Chí Minh đã kịp bay ra Đông Hà để tham gia đoàn tri ân.
CLB Văn nghệ Trường Sơn Sư đoàn 968 của Trung tâm đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng cuộc giao lưu.
      Tại cuộc giao lưu đầy ý nghĩa này, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, thay mặt Hội TSVN, thay mặt các chiến sĩ TS Tiểu đoàn 166 đã bày tỏ sự biết ơn đối với đồng bào và đảng bộ Gio Mai trong cuộc chiến đầu năm 1972…
Gia đình đồng chí Nguyễn Văn Trung đã dành 100 triệu đồng trong dịp này tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho các đội viên đội vận tải Gio Mai. Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS nhân dịp này cũng đã tặng kinh phí hỗ trợ Ban Liên lạc TS Quảng Trị và tặng 20 phần quà cho các hội viên nghèo của Quảng Trị. Trung tâm Thăm chiến trường xưa của Giám đốc Vũ Thúy Lành cũng tặng quà xã Gio Mai gồm 10 triệu đồng tiền mặt và 20 phích nước, 20 chiếc đèn bàn…
      Đoàn tri ân đã mời cơm địa phương ngay tại nơi vừa diễn ra cuộc giao lưu cảm động, thắm thiết tình quân dân của Bộ đội Trường Sơn.
      20 giờ, đoàn đã kết thúc cuộc gặp gỡ và tặng quà tri ân tại “Địa chỉ đỏ” Gio Mai của Bộ đội Trường Sơn.

 THÀNH LONG VÀ HỒNG HUÂN.
 
 
tin tức liên quan
test 123