HỘI TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 472
LỜI CẢM ƠN

Nhân dịp gặp mặt, kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 * 19/5/2019) và kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Sư đoàn 472 (20/7/1971 * 20/7/2019) Hội Truyền thống Trường Sơn - Sư đoàn 472 rất vinh dự được đón tiếp các đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam; Đảng ủy - BTL Binh đoàn 12; Đảng ủy - BTL QK Thủ Đô; Đảng ủy - Chỉ huy Lữ đoàn 472; đại biểu các ban ngành; cơ quan; đơn vị; các Hội truyền thống; các BLL; các CLB … đại diện cơ quan truyền thông đến đưa tin về Lễ kỷ niệm; các hế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 472. Sự hiện diện của các đại biểu, các vị khách quý là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn đối với Hội Truyền thống Trường Sơn - Sư đoàn 472 trong bước đường phát triển sắp tới.
Thay mặt Hội Truyền thống Trường Sơn - Sư đoàn 472 - Ban tổ chức Lễ kỷ niệm xin gửi lời cảm ơn chân thành, và sâu sắc tới các quý lãnh đạo, quý cơ quan, đơn vị đã đến dự, đã gửi hoa và lời chúc mừng tốt đẹp; cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị trong việc chuẩn bị cho các hoạt động của buổi lễ; cảm ơn các cơ quan báo, đài đã đến dự và đưa tin các hoạt động của Hội chào mừng lễ kỷ niệm; cảm ơn sự nhiệt tình, quan tâm ủng hộ của các cán bộ, chiến sĩ, và hội viên.
Xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp mà các vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các gia đình cố lãnh đạo đơn vị đã dành tặng cho Hội Truyền thống Sư đoàn.
Xin bày tỏ tình cảm sâu sắc tới BTL Thủ Đô và các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ và tạo điều kiện về cơ sở, vật chất để Lễ kỷ niệm được diễn ra trang trọng. Cảm ơn các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã từng công tác tại Sư đoàn, đã dành thời gian về dự Lễ kỷ niệm, đó là món quà tinh thần vô giá.
Hội Truyền thống Trường Sơn - Sư đoàn 472 rất mong sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm quý báu, sự quan tâm, đồng hành của quý vị và các cơ quan, đơn vị, bạn bè, đồng đội để Hội truyền thống Sư đoàn tiếp tục đạt được những thành tựu ngày càng to lớn hơn.
Trân trọng cảm ơn.
TM. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI TÁ: PHẠM VĂN LÝ