"16 chữ vàng" - Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 11:03 19/08/2019 Lượt xem: 497
         16 CHỮ VÀNG*
 
         Xin cảm ơn anh, nhà thơ Trần Đăng Khoa. Tôi thực sự tâm đắc khi đọc bài viết có tiêu đề “Nói thêm về ông bạn xấu bụng” của anh đăng tải trên mục  CHÍNH TRỊ-KINH TẾ-XÃ HỘI  của Trang thông tin điện tử Hội truyền thống Trường Sơn ngày 05/8/2019. Bài viết đã lật tẩy và cho thấy đầy đủ bản chất “ xấu bụng” của ông bạn láng giềng. Xin phép anh cho tôi được phù họa thêm bằng bài viết: “ 16 chữ vàng”.
 
Khen ai khéo vẽ mười sáu chữ
Dát vàng hữu hảo tình Việt-Trung
Mao Đài nâng cốc, miệng hảo hảo
Láng giềng, bằng hữu kết tình thân!
 
Từ ngàn đời cùng chung phên dậu
Chia sẻ buồn vui  mỗi sớm chiều
Mong bạn hiền cùng nhau tiến bước
Mỏi mắt trông mà có thấy đâu!
 
Cùng chung vách nay nhòm, mai ngó
Cậy quyền, ỷ thế mộng bá vương
Mười hai lần đem quân xâm lược
Rành rành sử sách vẫn còn ghi.
 
Từ xa xưa Ân, Tần, Tây Hán
Sang đời Đông Hán, đến nhà Lương
Hết thời Nam Hán, hai lần Tống
 Đến nhà Minh, cận kề nhà Thanh.
 
Tâm đã đen thời nào cũng tối
Mưu đồ xâm lược chẳng đổi thay
Năm Bẩy Chín ngựa quen đường cũ
Bị quân dân ta đánh tả tơi.
 
Từ cướp đảo, lấn thềm lục địa
Cắm dàn khoan mưu cắp tài nguyên
Xua tầu cá sang trộm trái phép
Dở thói côn đồ ức hiếp dân.
 
Ốc bươu vàng,  chè bẩn, móng trâu…
Mọi mánh khóe, không từ thủ đoạn
Dân điêu đứng, mùa màng thất bát
Hợp tác, làm ăn  để hại người.
 
Làm gì có tốt, mà Bốn tốt**
Dã tâm bành trướng trên bàn thờ
Khoa môi, uốn lưỡi miệng thơn thớt
Bẻm mép kêu oan đổi trắng đen.
 
Chi-Lăng, Đống-Đa… bia  còn  đấy
Chôn vùi  tham vọng  lũ ngoại xâm
Mở mắt ra mà lần sử sách
Đừng nuôi ảo mộng ắt xuống  mồ!
 
“ Mười sáu chữ vàng” bỏ sọt rác
Hãy xem những việc họ đang làm
Lòng lang, dạ sói, tay nhuốm máu
“Bốn tốt” có để dưới lá nho.
 
Mỗi tấc đất cha ông để laị
Là máu xương bồi đắp ngàn đời
Hãy cảnh giác, chung tay gìn giữ
Để non sông gấm vóc trường tồn.
 
Nước Việt Nam của người Việt Nam***
Rành rành đã định ở Sách Trời
Chớ nuôi tham vọng, mưu bành trướng
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!
 
          Hoàng Văn Kính
 
        *16 chữ vàng “Láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài,  hướng tới tương lai”.
        ** 4 tốt:  “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”
***Ý thơ bài “Nam quốc sơn hà”
 


tin tức liên quan
test 123