Bạn tôi ăn quả lừa

Ngày đăng: 09:31 29/09/2015 Lượt xem: 544

                                       BẠN TÔI ĂN QUẢ LỪA

                                                                                       Thành Long

 

Hôm ấy, tôi sang chơi nhà ông bạn học lại cùng là lính Trường Sơn với nhau.  Nhà tôi ở đầu phố, nhà ông bạn Lương ở cuối phố. Lương không có nhà. Lan, vợ ông bạn tôi rót nước mời. Chưa kịp đưa chén nước lên miệng thì đã nghe oang oang tiếng bạn tôi từ ngoài cổng.

                               

-         Bà Lan đâu, đỡ cho tôi một chút nào?

-         Ông ấy về rồi bác ạ. Lan nói rồi chạy vội ra cổng.

-         Tôi mua cây khế này, bà thấy có đẹp không ?

-         Đẹp! Này, bác Thành Long sang chơi đấy!

-         Thế à? Bà giữ cái xe để tôi bê cây xuống. Bà giữ cho chắc đấy!

-         Chào ông bạn! Mua gì mà vui thế hả? Tôi vội chạy ra hỏi.

-         Thành Long à. Bạn tới lâu chưa? Này, cậu thấy cây khế của tớ có được không?

-         Đẹp và sai quả đấy chứ! Tôi khen.

-         Nó có 7 quả đấy. Trả giá mãi, cuối cùng tớ phải mua 250 ngàn đồng.

-         Sao đắt thế?

-         Cậu nhìn cái thế cây đi. Rồng uốn đấy. Mà nó lại sai quả nữa. Đắt nỗi gì! Ông bạn tôi cố thanh minh chuyện mua cây của mình. Đến lúc này, tôi mới quan sát kỹ. Ôi! Sao cả 7 quả khế đều ra từ đầu các ngọn cây thế kia. Tôi nghĩ bụng: Ông bạn mình bị ăn quả lừa rồi. Những quả khế kia chắc chắn đều được gắn keo lên rồi.

-         Tớ mới nói chuyện với một nhà ngoại cảm. Ông ấy bảo: trước cổng nhà mà trồng một cây khế thì lành lắm. Nhà tớ chả có đất. Tớ mua cây khế này để trên chậu cảnh và để ở thềm cửa ra vào cũng tốt chán. Cậu thấy có được không? Thấy bạn đang say sưa, tôi không muốn làm bạn thất vọng, liền nói:

-         Được quá đi chứ. Nhưng tới nghĩ, những quả khế kia không quan trọng. Cây khế mới quan trọng. Ông cố chăm mon nó thì nó sẽ cho ra quả tiếp đấy.

-         Chưa cần chăm, nó đã cho quả to thế này cơ mà!

-         Lúc này đã sang tháng 9 rồi. Tớ nghĩ làm gì còn khế nhỉ? Tôi từ từ nói để Lương khỏi bị sốc.

-         Cô bán cây bảo giống khế nhà cháu là giống ra quả muộn mà.

-         Nhưng, theo tớ biết thì quả khế thường ra chùm. Còn khế nhà cậu ra quả khá đặc biệt…

-         Thì cái cô bán cây đã giải thích cho tớ rất kỹ. Cây khế này là giống đặc biệt, trái to và ra muộn mà.

Trước khi chia tay, tôi chỉ nói:

-         Một tuần nữa cậu sẽ biết cây khế đặc biệt của cậu như thế nào.

tin tức liên quan
test 123