Gặp mặt hằng năm - cách làm hay của BLL 471 Đông Bắc

Ngày đăng: 08:24 19/11/2015 Lượt xem: 515
Năm nay, gặp mặt 471 Đông Bắc được Ban Liên lạc giao cho một chi hội đăng cai tổ chức tại xã Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang...

 

Gặp mặt hằng năm, cách làm hay của BLL 471 Đông Bắc

 

          Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ tối, các hàng ghế trong hội trường lớn đã kín người ngồi. Những khuôn mặt rạng rỡ, những bộ quân phục được trưng diện với đầy đủ huân huy chương, lấp lánh huy hiệu cựu chiến binh và các kỷ niệm chương của Hội. Các cựu chiến binh 471 Trường Sơn; trung đoàn 49 Trường Sơn khu vực Đông Bắc bước vào buổi giao lưu văn nghệ.

          Trên sân khấu lớn, chị hai làng quan họ với bộ cánh mớ bảy mớ ba rất chuyên nghiệp dẫn chương trình. Mở đầu vẫn là bài hát chuyên nghiệp: “ Đất nước trọn niềm vui” với giọng hát khỏe khoắn, sôi nổi. Cả hội trường vỗ tay tán thưởng trung úy Quang Đức đến từ Kinh Bắc. Rồi những màn đồng ca, tốp ca, đơn ca của các đoàn 471 đến từ Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên… và không thế thiếu những làn điệu quan họ cổ thấm đậm tình người. Nhân dân Hương Mai một xã được công nhận xã nông thôn mới của huyện Việt Yên, Bắc Giang nô nức tới xem biểu diễn.

 

( Hát và giao lưu về ký ức Trường Sơn )

 

          Năm nay chi hội Hương Mai - Việt Yên - Bắc Giang đăng cai tổ chức với sự chỉ đạo sát xao của hội Trường Sơn Bắc Giang và BLL 471 vùng Đông Bắc đã được lên kế hoạch chi tiết từ nhiều tháng nay. Thư mời gặp mặt được gửi đi các nơi . Ban tổ chức buổi gặp mặt đón tiếp các đoàn đại biểu về dự từ 14h ngày hôm trước đến 14h ngày hôm sau. Băng rôn, biểu ngữ, biển chỉ đường được trưng ra, loa đài rộn rã náo động cả một vùng. Cũng may là vào ngày thứ 7 và Chủ Nhật, trụ sở UBND xã Hương Mai cách biệt khu dân cư nên cả sáu chiếc loa thùng được mở hết công suất cũng chỉ làm tăng thêm sự mến khách chào đón bạn bè chứ chả ảnh hưởng đến ai. Từ 5 giờ chiều hôm trước, cỗ bàn đã được bày ra ( chả khác gì cỗ cưới). Những chai bia được bật nắp, những chén rượu được rót đầy chào đón các vị khách quý ở xa về. Những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười thường trực trên môi, cốc chạm cốc, tay trong tay hoan hỉ. Lâu ngày gặp lại: Chuyện tình được nhắc, chuyện vui được bàn và những khoảng lặng khi nhắc về chuyện cũ đồng đội không thể về chung vui…

          Hội Trường lớn tiếng hát vẫn vang vang. Chốc chốc lại có ánh đèn xe tiến vào sân UBND xã Hương Mai. Các đoàn ở xa giờ mới tới. Những ánh mắt, những nụ cười, những vòng tay ôm chặt, bia rượu lại nâng lên đặt xuống. Ăn uống vội vàng, không kịp trang điểm đã bước lên sân khấu thể hiện hết mình. Vẫn những bài hát cũ: “ Đêm Trường Sơn nhớ bác, Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây, Nổi lửa lên em, Đường chúng ta đi…” mà sao lay động lòng người đến thế…

          Buổi gặp mặt chính thức được bắt đầu vào 7h30 sáng ngày hôm sau ngày 15-11-2015 . Lại nghe những khẩu lệnh cũ: “ Tập họp- Trước thẳng- Chỉnh đốn trang phục” . Lại nhớ cái thời: “ Nghêu ngao gõ bát- hát chờ cơm sôi” Nhớ thời : “ Nằm ngửa nhớ trăng nằm nghiêng nhớ núi” . Tất cả được diễn ra theo trình tự đã thành sách vở: Diễn văn khai mạc, đọc báo cáo, phát biểu chỉ đạo, tặng quà… Nhưng được thực hiện rất ngắn gọn. Phần lớn thời gian vẫn giành cho giao lưu gặp gỡ phát biểu cảm tưởng.

 

          11h kết thúc phần lễ chuyển sang liên hoan gặp mặt. Cỗ bàn lại được xếp ra, bia rượu lại được nâng lên đặt xuống. Nhưng thật khác lạ không hề có những tiếng hô “ dô zô” vang dậy như những đám nhậu ta thường thấy. Tất cả chỉ là những tiếng chạm cốc, tiếng hỏi han nhau, hẹn ngày gặp lại. Vui đấy! Nhưng cũng đượm buồn, tuổi đã cao, sức đã yếu. Có đồng chí đang xạ trị cũng rời bệnh viện để về gặp gỡ đồng đội. Gặp được nhau là vui rồi. Bốn mươi năm trước họ là những chàng trai, những cô gái rời miền Đông Bắc cùng với các bạn ở : Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh… sống và chiến đấu trên cao nguyên lộng gió viết tiếp những trang sử hào hùng của Sư đoàn 471 Trường Sơn Anh hùng…

          Cuộc vui nào cũng đến lúc hẹn ngày này năm sau. Người trên xe và người đưa tiễn lưu luyến chia tay. Xe mới ra khỏi trụ sở UBND xã Hương mai lại gặp một xe chở đầy cựu chiến binh quân phục chỉnh tề tiến vào. Thì ra còn có đoàn giờ mới tới, không hiểu lý do gì mà chậm trễ.

 

( Thay cho hoa là những phần quà tình nghĩa gửi tới đồng đội )

 

          Ngồi trên xe trở về Hà Nội xem xét lại ta mới thấy cách làm hay của BLL Sư đoàn 471 Đông Bắc. Trước hết chọn địa điểm gặp mặt phù hợp trung tâm cho cả vùng, rộng rãi thoáng mát, an ninh được đảm bảo. BLL 471 Đông Bắc đã dựa hẳn vào chính quyền địa phương và được các đồng chí địa phương nhiệt tình giúp đỡ. Khai thác tốt tiềm lực sẵn có của địa phương, giải quyết thỏa đáng các mối quan hệ thực hiện tốt những yêu cầu đặt ra có nhiều mạnh thường quân góp sức. Quan trọng nhất là vùng này giá cả phải chăng, hợp lý, nhân dân nhiệt tình mến khách. Chủ trương xuyên suốt là nghĩa tình, chu đáo, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Những lẵng hoa đã được thay thế bằng những phong bì tiền mặt, những cân chè ngon tiếp khách.

           Mong sao các cuộc gặp mặt khác cũng được như cuộc gặp mặt BLL 471 Đông Bắc năm nay.

                                                                   Nguyễn Hoàng- Tháng 11-2015

tin tức liên quan
test 123