Hội TS phường Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội, Gặp mặt đầu xuân

Ngày đăng: 10:56 28/02/2017 Lượt xem: 484

HỘI TRƯỜNG SƠN PHÚ THƯỢNG - TÂY HỒ - HÀ NỘI

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2017

 

 

          Nhân dịp đầu xuân mới và kỷ niệm 51 năm ngày nhập ngũ (18/1/1966-18/1/2017) của một số hội viên trong Hội. Hội Trường Sơn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, đã tổ chức gặp mặt tình nghĩa. Thấm thoát nhập ngũ hơn một phần hai thế kỷ, ôn lại những kỷ niệm Trường Sơn anh hùng, số hội viên này nói riêng và toàn thể hội viên Trường Sơn phường Phú Thượng nói chung, ai nấy đều thấy tự hào được góp phần nhỏ bé của mình để làm nên con đường huyền thoại đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh.

          Ngày 18/1/1966 một số chàng trai của quê hương Phú Thượng, huyện Từ Liêm, Hà Nội theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn Công binh Cơ giới 251 xây dựng sân bay Yên Bái. Từ những thanh niên nông dân, tay cày tay cuốc vào đơn vị trở thành những Chiến sĩ Công binh thực thụ, sau thời gian huấn luyện đã biết lái máy húc, máy san, máy lu lèn để san đồi, bạt núi làm đường, xây dựng sân bay. Sau Tết Mậu Thân 1968, Trung đoàn được lệnh hành quân bằng cơ giới từ Yên Bái vào Trường Sơn.

          Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, hầu hết anh em trở về cuộc sống đời thường, với đồng ruộng, công trường, nhà máy, đi học trở thành cán bộ công nhân viên Nhà nước, đến nay hầu hết tuổi đời đã trên 70. Ban liên lạc chiến sĩ Trường Sơn phường Phú Thượng đã hoạt động 24 năm (từ tháng 4/1993), nhiều anh em vẫn tham gia công tác địa phương, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, cấp ủy, mặt trận, hội người cao tuổi... Tôi xin nêu 2 hội viên Trường Sơn tiêu biểu của phường Phú Thượng:

          1. Đồng chí Nguyễn Quốc Thiện, sinh năm: 1948, nhập ngũ ngày 28/1/1966, trải qua 25 năm quân đội đã có 23 năm chiến đấu và công tác ở Trường Sơn. Nghỉ hưu về với đời thường đã tham gia công tác ở địa phương liên tục 26 năm trong đó có 22 năm là Đảng ủy viên xã và phường, giữ chức vụ Trưởng ban Thanh tra, Trưởng ban kiểm tra Đảng, Chủ tịch MTTQ phường (riêng giữ chức Chủ tịch và Phó chủ tịch MTTQ phường 12 năm), nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt, được dân mến, dân tin, cấp trên khen thưởng, hiện nay là Phó chủ tịch Hội Trường Sơn quận Tây Hồ.

          2. Đồng chí Nguyễn Gia Đông, sinh năm: 1946; nhập ngũ ngày 18/1/1966, là Thương binh loại 1/4, hỏng 2 mắt ở Trường Sơn. Sau thời gian về trại thương binh, về quê hương đã hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội người mù quận Tây Hồ, được đồng đội tin yêu, góp phần xây dựng Hội người mù quận vững mạnh, được Thành phố và quận Tây Hồ khen thưởng, xứng đáng thương binh “Tàn nhưng không phế”.

          Hội viên Trường Sơn phường Phú Thượng đã có ngôi nhà chung là Hội Trường Sơn, tích cực tham gia công tác tình nghĩa và giữ vững truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; Chiến sỹ Trường Sơn anh hùng. Nay tuy tuổi cao nhưng vẫn tham gia hoạt động xây dựng phường văn hóa, thực hiện khẩu hiệu “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, làm gương cho con cháu noi theo.

 

 

 

Trao quà mừng thọ cho các hội viên trong Hội

 

 

Hội viên tiêu biểu Nguyễn Gia Đông (bên trái) và hội viên Nguyễn Quốc Thiện

 

 

 

Những tấm ảnh lưu niệm trong buổi gặp mặt (2 ảnh trên)

 

 

Tin và ảnh Đặng Sơn

Cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam

tin tức liên quan
test 123