Gặp mặt truyền thống E88-F308

Ngày đăng: 09:35 19/04/2017 Lượt xem: 884

                           

 

                 Gặp mặt truyền thống E88-F308

 

                  Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-2017, Ban liên lạc hội đồng đội E88-F308 huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các cựu binh kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ (4-1962- 4-2017).Đây là lần gặp mặt thứ 2 được tổ chức (lần gặp mặt thứ nhất năm 2012) do sự phối hợp giữa ban liên lạc đồng đội E88-F308 với chi hội Người cao tuổi và cán bộ lãnh đạo thôn Duyên Giang, xã Châu Giang huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

 

 

   

          

Thôn Duyên Giang, thuộc xã Châu Giang, là thôn có diện tích 332 mẫu với dân số 2.750 người (thôn lớn nhất của xã Châu Giang và của huyện Duy Tiên); thôn có 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có 57 liệt sỹ, 27 thương binh và 17 bệnh binh, được công nhận và đón bằng Làng Văn hóa cấp tỉnh năm 1999; phấn đấu đến năm 2020 đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm.

 

 

 

 

              Cách đây 55 năm, tại thôn Duyên Giang, quê hương của đồng chiêm trũng, kinh tế còn khó khăn, nhưng là địa phương giàu truyền thống và cách mạng. Ngay đầu thôn có cây đề lịch sử được treo cờ búa liềm năm 1930 để cổ vũ sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (đã được công nhận là cây di sản lịch sử văn hóa). Tại đây nhân dân đã nồng nhiệt tiếp đón và tiễn đưa 460 chiến sỹ quê ở Duy Tiên, mới nhập ngũ tập trung ở thôn Duyên Giang về biên chế tại E88- thuộc Sư đoàn 308 Quân Tiên Phong để huấn luyện gấp bổ sung cho chiến trường miền Nam. Các chiến sỹ trong ngày gặp mặt tuổi thấp nhất là 75 và cao nhất là tuổi 80. Các anh hầu hết trở về sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975....

 

   

             Tại đình thôn Duyên Giang, các cựu binh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của sư đoàn 308 quân Tiên Phong anh hùng trong các cuộc kháng chiến mà mình đã có dịp đóng góp; tưởng nhớ những chiến sỹ đã anh dũng hy sinh ngoài mặt trận và các đồng chí đã ra đi do sức yếu, bệnh tật...Nghe đại diện cho lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình phát triển kinh tế chính trị - xã hội sau 55 năm.

           

               Sau buổi gặp mặt thân tình giữa đồng chí, đồng đội lãnh đạo thôn Duyên Giang đã đưa đoàn đi thăm 2 nhà thờ, 2 đình, chùa và cây đề cổ thụ. Đây là những nơi mang dấu ấn lịch sử văn hóa của thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

 

  

           

              Cuộc gặp sau 55 năm nhập ngũ thật đơn giản, nhưng không thể nào quên với những cựu binh già, với tình cảm của nhân dân địa phương, của những người cao tuổi, mới ngày nào tiễn các anh lính trẻ ra đi nay cũng là những người cao tuổi. Một cựu chiến binh đã phát biểu cảm nghĩ và để lại sau buổi liên hoan gặp mặt những câu thơ đẹp và hẹn gặp lại lần sau: Bao năm sống ở chiến trường/ Đồng chí, đồng đội ấm tình thương/ Bùi ngùi xúc động lòng xao xuyến/ Cuộc sống thăng trầm với gió sương/ Hôm nay vui mừng ngày hội tụ/ Quân dân chia sẻ, bao vấn vương...

 

 Bài và ảnh:Nguyễn Minh Tuấn

(Chủ tịch Hội NCT TT Hòa Mạc.

Hội viên Hội đồng đội Sư đoàn 308. 

Địa Chỉ: 167, phố Thịnh Hòa, TT Hòa Mạc- Duy Tiên - Hà Nam

ĐT: 0984.420.225. Email: nguyenminhtuan1949@gmail.com)

tin tức liên quan
test 123