Thăm chiến trường Trường Sơn - Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 10:13 10/10/2020 Lượt xem: 440
 
THĂM CHIẾN TRƯỜNG TRƯỜNG SƠN
            Trịnh Huỳnh Đức
    

Vào thăm đất lửa Trường Sơn
Ba lô bạc phếch chờn vờn sau lưng
Chiến trường trăm suối ngàn rừng
Có tìm được bạn trập trùng cách xa?
Quảng Bình lắm dốc nhiều phà
Xe bon cao tốc đường xa hóa gần
Đi qua Cam Lộ bần thần
Nghĩa trang xanh mát vơi dần nổi đau
Trường Sơn trùng điệp sắc màu
Bản làng nhà mới đua nhau chọc trời
Non xanh rừng biếc gọi mời
Khách thập phương đến tuyệt vời ngợi ca
Trường Sơn huyền thoại vang xa
Trí cao - mưu dũng đó là Việt Nam
Đêm qua treo võng giữa ngàn
Nằm mơ gặp bạn chứa chan nghĩa tình
Rừng xanh đâu chỉ bạn mình
Hàng vạn đồng chí hy sinh chưa về
Ra đi quyết giữ lời thề
Vì dân chiến đấu giữ quê yên bình
Vạn chùm sao sáng lung linh
Suối reo gió hát gợi tình thiết tha
Bao giờ bạn trở về nhà
Mình đi viếng Bác ghé qua Đền Hùng
Tây Nguyên trống hội thập thùng
Nhà rông lửa trại vẫy vùng té mưa
Nước rơi đủ thấm đất chưa?
Bạn nằm đỡ nóng say sưa giấc vàng!
Về thăm Đà Nẵng - Quảng Nam
Tượng đài mẹ Thứ âm vang ân tình
Núi Thành rực rỡ bình minh
Sông Hàn nhộn nhịp lung linh cầu Rồng…
 
Bạn còn có nhớ nữa không?
Trường Sơn ngày ấy chất chồng đạn bom
Bao nhiêu đồng đội không còn
Bao người lương thiện héo mòn chết oan
Quân thù tàn ác giả man
Cắt chia sao được  Bắc - Nam Lạc Hồng
Hiền Lương nước vẫn chung dòng
Toàn dân đoàn kết một lòng tiến công
Giặc tan giành lại non sông
Nước nhà thống nhất cờ hồng tung bay…
 
Trường Sơn huyền thoại mê say
Ngàn năm vang mãi đất này linh thiêng!
 
         
Thanh Hóa -Thành phố Hồ Chí Minh, mùa mưa 2020
                                

 
 
 
 
 


tin tức liên quan
test 123